Aurora Chacon Esparza, 35 tuổi, qua đời hôm 19/7 tại Bệnh viện North Memorial thuộc thành phố Brooklyn Center, bang Minnesota, sau khi sinh con gái Andrea. Các bác sĩ lo sợ Aurora sẽ không có đủ oxy nên quyết định tiến hành mổ đẻ khi cô đang hôn mê và mang thai 30 tuần.
Mặc dù đã vượt cạn nhưng Aurora, người đã có một con trai 7 tuổi và con gái 1 tuổi, chưa từng được gặp đứa con mới sinh, theo thông tin trên trang GoFundMe của gia đình cô.
"Vợ tôi Aurora đã yên nghỉ cùng Chúa. Cô ấy qua đời sáng sớm 19/7", Juan Duran, chồng của Aurora, viết. "Chúng tôi sẽ mãi mãi khắc ghi hình ảnh của cô ấy, và nhớ đến cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, biết quan tâm, săn sóc mọi người. Tôi cảm ơn tất cả những lời cầu nguyện và chúc mừng của các bạn từ ngày đầu tiên đến nay".
Aurora bắt đầu có các triệu chứng Covid-19 từ đầu tháng 6, bao gồm ho dai dẳng và khó thở. Do bệnh tình của cô ngày càng tồi tệ, các bác sĩ quyết định phải can thiệp ECMO. Tuy nhiên, bệnh viện North Memorial không phải là trung tâm ECMO nên không thể can thiệp và điều trị lâu dài bằng phương pháp này. Họ cho biết cô cần được chuyển viện, tuy nhiên mọi yêu cầu chuyển viện đều bị từ chối.
"Bác sĩ điều trị chính của cô ấy nói với tôi rằng có thể vì Aurora đã phải nằm máy thở quá lâu nên trung tâm ECMO không đồng ý tiếp nhận", Duran nói.
4 ngày sau khi nhập viện, các bác sĩ quyết định mổ đẻ cho Aurora vì lo sợ cho tính mạng của cả hai mẹ con. Trước khi được nhìn thấy con gái nhỏ, cô đã qua đời vì căn bệnh truyền nhiễm.
Chồng của Aurora hy vọng sau khi biết về hoàn cảnh của gia đình, mọi người sẽ nhận ra sự nguy hiểm của Covid-19 và biết tự bảo vệ bản thân.
Hướng Dương (Theo Metro)