Ngôi sao phim Grown Ups tiết lộ về cuộc chiến với nCoV vào năm ngoái trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety hôm 19/5. Salma Hayek cho biết cô đã trải qua 7 tuần cách ly trong một căn phòng tại nhà riêng ở Anh, nơi nữ diễn viên sống cùng chồng - tỷ phú François-Henri Pinault - và con gái 13 tuổi của họ.
"Bác sĩ của tôi đã nài nỉ tôi đến bệnh viện vì tình trạng quá tồi tệ", Salma kể. "Nhưng tôi nói: 'Không, cảm ơn. Tôi thà chết ở nhà còn hơn'".

Nữ diễn viên Salma Hayek.
Thời điểm đó nước Anh đang là một trong những tâm dịch của châu Âu. Bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân nặng vào viện điều trị trong khi những người có triệu chứng nhẹ tự cách ly ở nhà.
Salma Hayek quyết tâm không đến viện và tự chống chọi ở nhà. Cô đào 54 tuổi đã phải thở oxy trong nhiều ngày và có lúc cô tưởng không thể vượt qua nổi.
May mắn chiến thắng được virus nguy hiểm sau gần hai tháng nỗ lực chiến đấu, Salma vẫn chịu đựng một vài di chứng kéo dài. Đến nay cô vẫn cảm thấy mệt mỏi, chưa thể lấy lại hoàn toàn năng lượng như trước đây.

Salma Hayek đã phải đi xét nghiệm nhiều lần.
Vào tháng 2, Salma Hayek trở lại trường quay với bộ phim House of Gucci - phim tiểu sử kể về vụ ám sát Maurizio Gucci - chủ nhân đời thứ ba của thương hiệu thời trang Gucci. Cô vào vai đồng phạm giúp bà Patrizia Reggiani (Lady Gaga đóng) dàn dựng vụ sát hại người chồng cũ Maurizio Gucci (Adam Driver đóng). Salma cho biết vai diễn này không tốn nhiều thời gian quay phim nên cô có thể dễ dàng thực hiện sau khi hồi phục. "Đó là một công việc hoàn hảo để tái xuất. Tôi không thể làm việc nhiều vì sẽ rất mệt", Salma tâm sự.
Trong đợt dịch càn quét châu Âu và nước Mỹ năm ngoái, rất nhiều ngôi sao Hollywood đã mắc bệnh gồm tài tử Antonio Banderas, vợ chồng nam diễn viên Tom Hanks - Rita Wilson, danh hài Kevin Hart, rapper Kanye West, diễn viên Neil Patrick Harris, Dwayne TJohnson và Alyssa Milano...
Hoài Vũ