Hôm 4/5, Meghan Markle cho ra mắt cuốn sách dành cho trẻ em The Bench lấy cảm hứng từ một bài thơ cô viết cho Harry sau khi con trai Archie chào đời. Cuốn sách sẽ được nhà xuất bản Random House bán ra từ ngày 8/6.
Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận ra nhiều điểm giống nhau giữa câu chuyện trong sách của Meghan với một cuốn dành cho trẻ em khác của Corrinne Averiss - The Boy on The Bench. Cả hai cuốn sách đều có hình minh họa tương tự và xoay quanh "mối ràng buộc đặc biệt" giữa hai cha con khi ngồi bên nhau trên chiếc ghế băng.
Một người dùng Twitter nhận xét: "Cuốn của Meghan gần giống cuốn The Boy on The Bench của Corrinne Averiss, ngay cả bìa cũng na ná". Một người khác viết: "Mong tác giả mà cô ta đạo văn sẽ kiện cô ta". Người thứ ba mỉa mai: "Trước khi định lãng phí tiền vào cuốn sách của vợ Harry, hãy đọc The Boy on the Bench của Corrinne Averiss. Đó mới là bản gốc".
Tuy nhiên, hôm 5/5, nhà văn Corrinne đã ra tuyên bố phủ nhận những nhận xét này. Corrinne khẳng định: "Khi đọc phần mô tả và trích đoạn cuốn sách mới của Nữ công tước, tôi nhận thấy đây không phải là câu chuyện cùng chủ đề hay giống với The Boy on the Bench. Tôi không thấy bất kỳ điểm tương đồng nào ngoài việc sử dụng ghế băng - thứ có trong rất nhiều các câu chuyện cũng như có mặt ở khắp các công viên hay các khu vườn".
Corrinne sinh ra và lớn lên ở Midlands, miền trung nước Anh và theo học Văn học Anh ở trường St Andrews. Cô hiện định cư ở Manchester cùng chồng, con gái và một con mèo mướp. Corrinne dành phần lớn cuộc đời cống hiến trong lĩnh vực truyền hình dành cho trẻ em và viết một số sách thiếu nhi. Theo tiểu sử trên Amazon, Corrinne bị thu hút bởi các chủ đề về bản sắc tự nhiên và mong muốn đem lại sự hài hước, nhẹ nhàng trong các tác phẩm của mình.
Trong khi đó, cuốn The Bench của Meghan nhằm mục đích khám phá "mối liên kết đặc biệt giữa cha và con trai" qua đôi mắt của người mẹ. Cuốn sách của Nữ công tước xứ Susex được minh họa bởi nghệ sĩ nổi tiếng người California, Christian Robinson.
Meghan cho biết: "The Bench bắt đầu bằng một bài thơ tôi viết cho chồng mình vào Ngày của Cha, một tháng sau khi Archie được sinh ra. Bài thơ đó đã trở thành câu chuyện này. Christian đã xếp lớp câu chuyện bằng các hình minh họa màu nước xinh đẹp và thanh nhã, thể hiện sự ấm áp, vui vẻ và thoải mái trong mối quan hệ giữa cha và con trai ở mọi tầng lớp xã hội. Cách minh họa này đặc biệt quan trọng đối với tôi. Tôi và Christian đã phối hợp chặt chẽ để khắc họa mối quan hệ ràng buộc đặc biệt này thông qua lăng kính toàn diện".
Các nguồn tin thân cận với Meghan tiết lộ từ lâu cô đã khao khát viết một cuốn sách dành cho trẻ em và mong muốn sẽ viết thêm nhiều cuốn nữa trong tương lai. Đồng thời, họ cũng khen ngợi Meghan hết lời và nói với tờ Vanity Fair rằng cựu thành viên hoàng gia Anh rất "thích viết lách" và "viết rất hay".
Tuy nhiên, việc sử dụng bút danh "Meghan, Nữ công tước xứ Sussex" của cựu diễn viên Mỹ trên bìa cuốn sách bị chỉ trích "nực cười" sau khi vợ chồng cô nhiều lần tuyên bố muốn thoát khỏi những ràng buộc với hoàng gia.
Tùng Anh (Theo UK Press)