Vụ việc xảy ra ở tỉnh Giang Tây, miền đông nam Trung Quốc, hôm 29/5. Cửa kính phía sau của chiếc Toyota Camry đậu dưới chung cư cao tầng bị vỡ tan tành và chủ xe yêu cầu được bồi thường toàn bộ. Tuy nhiên, bà Hồ, người đã mua con rùa chỉ một ngày trước vụ tai nạn, từ chối trả tiền cho chủ xe vì bà cho rằng con rùa đã tự ý "bỏ trốn".

Chiếc Camry bị vỡ hết phần kính sau.
Theo Kankanews, bà Hồ đã mua một con rùa vào ngày 28/5 và đặt nó trong nhà bếp ở căn hộ trên tầng 26 của bà. Sáng hôm sau, bà được cảnh sát thông báo rằng con rùa của bà đã phá hỏng một chiếc ôtô. Bà Hồ giải thích với cảnh sát rằng có thể con rùa đã đi ra ban công rồi ngã từ đây xuống. "Đây không phải lỗi của tôi, tôi không định ném con rùa, nó đã tự rơi", Hu nói trong video.

Con rùa đã chết sau khi bị rơi từ trên cao xuống.
Phí sửa chữa chiếc xe ước tính hơn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng). Theo phía cảnh sát, vụ việc sẽ được giải quyết bằng pháp lý nếu cả hai bên không thống nhất được. Cảnh sát cũng cho biết không có bằng chứng chứng minh bà Hồ có ý định ném con rùa khỏi toà nhà.