Quá phấn khích sau khi ghi bàn, Rooney văng tục trước camera. Ảnh: Mirror. |
HLV Ferguson tức giận với án phạt dành cho học trò cưng và khẳng định sẽ kháng án tới cùng. Ông và ban huấn luyện cho rằng, mức án này không thỏa đáng và rằng LĐBĐ Anh phạt nặng Rooney để làm gương cho những ngôi sao khác. Trong khi đó, người hùng Rooney buồn bã và hối hận vì một phút bốc đồng mà phải nhận án treo giò.
Tiền đạo MU buồn rầu sau khi biết mình bị phạt. Ảnh: Sun. |
Theo The Sun, án phạt hai trận của "chàng Shrek" có thể tăng hoặc giảm tùy theo thành công của việc kháng án. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ hy vọng rằng, mức án sẽ giảm xuống còn một trận, đồng nghĩa với việc tiền đạo chủ lực chỉ phải vắng mặt trong trận đấu với Fulham cuối tuần này và vẫn ra sân trong trận bán kết FA Cup với Man City một tuần sau đó. Tuy nhiên, nếu kháng án thất bại, Rooney sẽ bị cấm thi đấu tới 3 trận.
Chân sút 25 tuổi thi đấu tưng bừng trong hiệp hai trận đấu với West Ham và lập hat-trick chưa đầy 15 phút, góp phần vào chiến thắng ngoạn mục 4-2 của MU. Tuy nhiên, ngôi sao nóng nảy lại gặp rắc rối vì chửi thề sau khi ăn mừng bàn thắng thứ ba.
Hoàng Trang