![]() |
|
Ronald Martin. |
- Anh có thể cho biết sự việc đã xảy ra như thế nào?
- Vào lúc 8h36 sáng ngày 25/1/2005, khi tôi chuẩn bị ra sân tập thì nhận được một cú điện thoại từ số máy cố định 054 829727 gọi vào điện thoại di động của tôi. Anh ta tự giới thiệu mình là một fan hâm mộ của tôi. Sau khi hỏi thăm sức khỏe và phong độ của tôi dạo này thế nào, chơi cho đội Quảng Nam thu nhập có tốt không? Tôi liền hỏi tên nhưng anh ta trả lời rằng tôi không cần biết. Sau đó anh ta đã đặt thẳng vấn đề: trong trận đấu khai mạc giải hạng nhất vào chiều thứ bảy
|
Giám đốc Sở TDTT An Giang Phạm Thế Triều cho biết lãnh đạo Sở đã báo với Công an tỉnh và lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh tiếp cận một số đối tượng mấy ngày qua đang tìm cách rủ rê các cầu thủ chủ lực của đội AG với mục đích chi phối và làm sai lệch kết quả trận đấu, trong đó có cựu cầu thủ của AG là Bảo (số 2) hiện đang làm "cò" trong vụ này. Chủ tịch CLB Đá Mỹ Nghệ (ĐMN) Phan Chánh Tâm cũng cho biết đội bóng ĐMN đã siết chặt kỷ luật, cấm trại tuyệt đối 24/24, thu tất cả điện thoại di động nhằm ngăn ngừa sự cố xảy ra. Trợ lý Lê Văn Thông cũng cảm thấy hết sức lo lắng vì một số người bạn thạo tin cho biết có một số cầu thủ trong đội, kể cả cầu thủ ngoại của ĐMN đã bị ai đó tiếp cận để tác động và chi phối. |
- Theo anh nghĩ thì ai có thể thực hiện gọi cuộc gọi này?
- Điều ngạc nhiên là vì sao anh ta biết số điện thoại di động của tôi. Tôi chỉ cho số điện thoại của mình cho một số ít người như lãnh đạo, thành viên đội bóng, một số bạn bè thân của tôi ở GĐTLA mà thôi.
- Liệu điều này có gây ảnh hưởng tâm lý cho anh trước trận đấu?
- Tôi đang có phong độ tốt và sẵn sàng cho trận đấu. Tôi tin rằng Quảng Nam hoàn toàn đủ khả năng giành chiến thắng trong trận đấu này. Tôi chỉ mong sao hiện tượng tiêu cực như vậy phải được dập tắt. Nếu để tình trạng này tồn tại, bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ phát triển mạnh được.

