Bali được mệnh danh là thiên đường xa hoa, nơi có các khu resort sang trọng đẳng cấp thế giới. Du khách tới đây để tận hưởng cuộc sống thượng lưu, thư giãn ở các spa hay nếm thử các món ăn ngon đặc trưng Indonesia. Nhưng Bali cũng là điểm đến lý tưởng cho những ai thích tìm tòi, khám phá "thế giới tâm linh". Nhắc tới quần đảo này, hiếm ai tin rằng giữa vô vàn các resort đông đúc lại có một khu nghỉ dưỡng tiêu điều, hoang tàn. Thậm chí, resort Bedugul Taman Rekreasi còn bị gán cho tên gọi "cung điện ma ám" bởi các câu chuyện rùng rợn, "lạnh gáy" được dân địa phương và du khách truyền tai nhau.
Khu nghỉ nằm trên những ngọn núi ở vùng trung tâm cao nguyên của Bedugal, cách Kuta gần 50 km về phía bắc, thiết kế cầu kỳ với cầu thang uốn lượn hình rồng, ban công thoáng rộng, view đắc địa, nằm giữa không gian núi rừng. Được xây dựng với kỳ vọng trở thành khu nghỉ dưỡng sang trọng, tiện nghi nhưng Bedugul Taman Rekreasi phải đóng cửa ngay ngày khai trương. Chủ sở hữu của khu nghỉ dưỡng là ông Tommy - con trai của cựu tổng thống Indonesia. Người này bị bỏ tù năm 2002 do dính líu đến tham nhũng. Từ đó, việc xây dựng resort gặp nhiều vấn đề trục trặc và bị bỏ hoang.
Nhưng đây mới là mở đầu của những giai thoại rùng rợn của "cung điện ma ám". Có thông tin rằng những người công nhân xây dựng resort đều gặp xui xẻo và qua đời trong quá trình thi công. "Hồn ma" của họ vẫn còn nán lại trong khu nghỉ dưỡng triệu đô này. Thậm chí, người ta còn kể rằng, toàn bộ công nhân xây dựng biến mất chỉ sau một đêm như thể "tan vào không khí". Khu vực hành lang tối đen và lạnh lẽo của resort cũng trở thành "điểm du lịch đen" với những câu chuyện rùng rợn, ma quái.
Những giai thoại này chưa bao giờ được kiểm chứng nhưng trở thành nỗi ám ảnh của những ai yếu bóng vía. Hầu như không du khách nào dám bén mảng tới khu vực này, trừ những "chuyên gia săn ma" hay những ai muốn thử cảm giác mạnh. Resort hiện không mở cửa cho khách, có dựng rào chắn nhưng nhiều người vẫn liều mình lén đột nhập.
Mới đây, hai du khách người Australia đủ dũng khí tới Bedugul Taman Rekreasi tìm hiểu sự việc. Họ chia sẻ hình ảnh chụp phía trong khu nghỉ dưỡng với rêu phong phủ đầy, cỏ mọc um tùm, nội thất cũ kỹ và hư hỏng. Hai người nói về trải nghiệm hãi hùng của mình trên trang cá nhân: "Tôi và mẹ đứng ở đầu cầu thang và thử cất tiếng gọi xem có ai hồi đáp không. Cả hai chúng tôi đều nghe thấy một giọng nói quái gở và không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Tôi nghĩ chắc chắn nơi này bị ma ám, có khá nhiều vết bẩn kỳ lạ, rất đáng để khám phá".
Theo Daily Star, một du khách khác kể: "Khi con gái và tôi tới đó, máy ảnh tự nhiên tắt. Sau đó, cả hai đã nghe thấy tiếng người lái xe gọi nhưng khi tôi hỏi lại, anh ấy chưa từng nói gì với chúng tôi".
Hà Nguyên (Theo Daily Star, atlasobscura)