Không góp mặt trong trận lượt về vì nhận thẻ vàng ở lượt đi, Sergio Ramos ngồi trên khán đài chứng kiến các đồng đội bị Juventus "hành hạ" suốt 90 phút của trận đấu. Đến những phút bù giờ, hậu vệ Real tỏ ra nóng ruột, chạy xuống khu kỹ thuật mà theo luật của UEFA, một cầu thủ đang treo giò không được ở trên sân khi trận đấu vẫn diễn ra.
Thủ quân của Real và HLV Massimiliano Allegri của Juventus còn có một cuộc đấu khẩu trước khi C. Ronaldo thực hiện thành công phạt đền giúp đội bóng hoàng gia "thoát chết trong gang tấc" giành vé vào bán kết. Theo luật, Ramos có thể bị cấm thi đấu thêm một trận, đồng nghĩa với việc vắng mặt ở bán kết lượt đi.
Marca cho biết, có một cuộc xô xát nhỏ trong đường hầm sau trận đấu khi một số cầu thủ Juventus cự cãi trọng tài Oliver và gây sự với một vài cầu thủ Real đang ăn mừng.