![]() |
Trung vệ Trần Quốc Anh. Ảnh: An Nhơn. |
Xuất thân trong gia đình khá giả ở huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), Quốc Anh đến với bóng rất sớm khi tham gia cho tuyển trường và sau đó được thi đấu các đội trẻ của tỉnh nhà. Thi đấu nổi bật, Quốc Anh được gọi vào U15 quốc gia nhưng vì cách ứng xử không tốt nên bị trả về. Có lúc cha mẹ khuyên cậu con trai bỏ bóng đá để học nghề lái xe, nhưng vì đam mê Quốc Anh thuyết phục gia đình quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Năm 2006, U21 Tiền Giang bất ngờ đăng quang giải toàn quốc. Đội trình làng một loạt gương mặt xuất sắc như trung vệ Long Giang, Quốc Anh, hậu vệ Nhật Tân, tiền đạo Phúc Hiệp... Mới 18 tuổi, với thể hình cao to, thi đấu lăn xả, Quốc Anh được xem là trung vệ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Tài năng đến sớm đã giúp Quốc Anh lên đội một của Tiền Giang. Tầm ảnh hưởng của Quốc Anh trong đội ngày càng lớn giúp anh có được chiếc băng đội trưởng. Nhưng khi mà đồng đội Long Giang được đấu SEA Games 2009 thì Quốc Anh không có tên trong danh sách tập trung.
Năm 2010, Quốc Anh được nhắc đến trong nghi án tin nhắn bán độ của Tiền Giang. Thủ quân đội bóng sông Tiền đã nhận tin nhắn gợi ý bán độ trong trận đấu Tiền Giang gặp TDC Bình Dương. Nhưng Quốc Anh đã được lãnh đạo đội bóng khen thưởng vì dám tố giác tiêu cực. Đến cuối mùa bóng, khi công an đã bắt cựu cầu thủ Tiền Giang vì cá độ bóng đá thì Quốc Anh được nhắc đến trong nhóm cầu thủ nghi vấn có liên quan.
Tiền Giang xuống hạng nhì, nghi án một số cầu thủ Tiền Giang bán độ được đặt ra. Cùng thời điểm này, Quốc Anh được HLV Calisto triệu tập lên đội Olympic chuẩn bị giải mừng 1000 năm Thăng Long tại TP HCM và Á vận hội lần thứ 16 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Nhưng tới ngày tập trung, trung vệ này không có mặt. Sau đó, CLB Tiền Giang phải đứng ra làm "bà đỡ" làm văn bản xin cho Quốc Anh hoãn tập trung. Lãnh đạo CLB cho rằng, đội trưởng Quốc Anh được cho là người có liên quan tới một số trận có vấn đề nên phải ở nhà lại làm rõ. Nhưng khi lên tập trung đội tuyển sau đó Quốc Anh cũng bị HLV Calisto trả về.
Đầu mùa bóng 2011, dù còn một năm hợp đồng với Tiền Giang nhưng Quốc Anh dứt áo ra đi. Trung vệ này chuyển đến CLB TP HCM từ đầu mùa giải 2011 theo bản hợp đồng 3 năm với giá 3 tỷ đồng. Nhưng "con thuyền" Quốc Anh vẫn chưa yên ở bến mới. Hết lượt đi của giải hạng Nhất 2011, mối quan hệ giữa Quốc Anh và lãnh đạo CLB bị rạn nứt khi đội bóng nợ tiền anh. Quốc Anh bắt đầu thể hiện bất mãn trong tập luyện và thi đấu. Trung vệ cao 1m78 này muốn ra đi.
Khi mà Long Giang bị chấn thương, Quốc Anh được xem là trung vệ không thể thiếu trong đội hình của HLV Goetz tại SEA Games 26. Đang tập trung đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 26, Quốc Anh xin phép HLV Phan Thanh Hùng về thanh lý hợp đồng hai năm với CLB TP HCM. Sau năm ngày phép, trung vệ này không trở lại tuyển.
Hiện Quốc Anh ở quê Tiền Giang để làm một số giấy tờ cá nhân và vẫn bặt vô âm tín với lãnh đạo đội U23 Việt Nam.
An Nhơn