Không 'quả'
Bạn có nội tâm hồn nhiên, thích cuộc sống bình thường, biết hài lòng với thực tại. Bạn hiểu rõ về luật nhân - quả và biết cách vận hành chúng. Không gieo thì không gặt, mà đã gieo thì ắt sẽ gặt quả. Do trước giờ bạn đều không "gieo", cho nên trong tương lai gần, bạn không gặt quả nào hết, dù là ngọt hay đắng. Cuộc sống của bạn vẫn sẽ trôi qua nhẹ nhàng nhưng đơn điệu. Trước đó, bạn cũng từng trải qua nhiều mệt mỏi, lắm lúc bi quan và chỉ muốn gạt bỏ mọi thứ. Đó là những trạng thái rất bình thường mà ai trong ta cũng gặp ít nhất một lần trong đời. Thế nhưng, bạn đã học được cách suy nghĩ thoáng hơn, thả lỏng bản thân hơn một chút.