Bé Wu - con trai út của Quế Vân - vừa tròn 5 tuổi hôm 10/7. Sau khi cùng các bạn thổi nến, dùng tiệc nhẹ tại trường, Wu trở về nhà và được mẹ cho xem video chúc mừng sinh nhật do anh trai gửi về. Ben - con trai thứ hai của Quế Vân - đang tham gia trại hè kéo dài một tháng tại Mỹ. Trong video gửi cho Wu, Ben nói lời chúc mừng sinh nhật và dặn em phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, hứa sẽ mua đồ chơi theo đúng nguyện vọng của em khi trở về.
Quế Vân tổ chức sinh nhật ở trường cho con.
Theo Quế Vân, sau khi xem xong video, Wu khóc không ngừng vì nhớ anh Ben. Dù mẹ liên tục dỗ dành, cậu nhóc cũng không chịu nín, chỉ đòi anh về hoặc đi Mỹ với anh. "Tôi vừa thương vừa buồn cười vì video chúc mừng sinh nhật của anh dài có 15 giây nhưng em thì khóc tới một tiếng rưỡi không ngừng. Wu bình thường hay chành chọe bắt nạt anh nhưng lại là người thương anh nhất", cô nói.
Video: Con trai Quế Vân khóc không ngừng trong sinh nhật
Người đẹp cho biết rất hạnh phúc khi thấy hai anh em Ben và Wu quấn quýt nhau dù hoàn cảnh của mỗi bé đều rất đặc biệt. Wu là kết quả từ mối tình của Quế Vân và bạn trai cũ người Hải Phòng. Sau khi chia tay, cô tuyên bố nuôi con một mình, để giấy khai sinh của Wu khuyết tên cha. Ben là con trai thứ hai của Quế Vân với chồng cũ, theo cô từ khi hai người ly hôn.
Ngày Quế Vân có Wu, nhiều người nói Ben sẽ thiệt thòi vì phải san sẻ tình cảm từ mẹ. Tuy nhiên, cô cho rằng đó là may mắn lớn nhất của Ben vì có thêm sợi dây gắn kết với cuộc đời, chỗ nương tựa sau này. Từ ngày có em, Ben vất vả hơn, phải giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho em nhưng chẳng bao giờ kêu ca. Wu được nhường nhịn nên hay bắt nạt anh nhưng lúc nào cũng bám lấy anh.
Wu năm nay 5 tuổi, là kết quả từ cuộc tình của Quế Vân và bạn trai cũ.
Mùa hè này là lần đầu tiên hai anh em xa nhau khi Ben được bà nội tặng cho chuyến học hè ở Mỹ làm quà sinh nhật ở tuổi 16. Trước ngày Ben đi, Wu khóc với mẹ: "Con không thể xa anh đâu, anh đi rồi thì ai nấu cơm, ai cho con ăn hả mẹ. Không có anh, con buồn chết mất". Nghe con như vậy, Quế Vân bật cười và gọi cậu nhóc 5 tuổi là ông cụ non. Cô chỉ hy vọng sau này hai anh em vẫn giữ được sự gắn bó, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, kể cả khi mẹ không còn nữa.
Trong mắt Quế Vân, hai con trai mỗi người một tính. Wu ương bướng bao nhiêu thì Ben đằm tính, trầm lắng bấy nhiêu. Theo mẹ từ Hà Nội về quê sinh sống, phải xa bạn và trường cũ nhưng Ben chưa bao giờ kêu ca. Sau giờ học, cậu chủ động giúp mẹ hầu hết việc nhà cũng như chăm em. Dù học trường làng, Ben vẫn giữ được khả năng nói tiếng Anh rất tốt nên có thể tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế khi tham gia trại hè tại Mỹ.
Ngoài Ben và Wu, Quế Vân còn có con trai lớn tên Nhật Minh, sống cùng gia đình bên nội ở thủ đô. Trong ba người con trai, cô thương Nhật Minh nhất vì cậu nhóc mắc bệnh tự kỷ, 18 tuổi nhưng trí tuệ chỉ như một em bé. Cô luôn biết ơn mẹ chồng cũ vì đã chăm sóc và dành những điều tốt nhất cho cháu. Vào các dịp nghỉ lễ hoặc nghỉ hè, cô thường đón con về quê chơi cùng mẹ và các em.
Gia đình Quế Vân khi chia tay Ben (áo cam) đi trại hè ở Mỹ hồi đầu tháng 7.
Trải qua nhiều gập ghềnh trong chuyện tình cảm, Quế Vân quyết định đưa Ben và Wu về quê nhà Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) tìm kiếm sự bình yên từ năm 2023. Làm mẹ đơn thân, điều mong mỏi lớn nhất của cô là có sức khỏe thật tốt để chăm sóc, nuôi dạy hai con nên người. Gần đây, Quế Vân phát triển kênh TikTok về nội trợ, chăm sóc gia đình và hạnh phúc khi nhiều video ghi lại cuộc sống thường nhật của ba mẹ con nhận hàng triệu lượt xem.
Quế Vân sinh năm 1981 ở Bắc Giang. Cô từng hoạt động showbiz trong vai trò ca sĩ, người mẫu. Cô đoạt danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới năm 2013. Với lĩnh vực âm nhạc, cô ghi dấu ấn với ca khúc Đừng xa em nhé.
Nguyên An
Ảnh, Video: NVCC