
Chiều 27/12, bố mẹ Quang Hải - ông Nguyễn Quang Thuần và bà Dương Thị Cúc - tới SVĐ Việt Trì để cổ vũ cho con trai khi tuyển Việt Nam đá giao hữu với U22 Việt Nam. Trước đó, ở trận giao hữu hôm 23/12, Quang Hải không được đăng ký trong danh sách thi đấu.

Do dịch Covid-19, cả năm nay, tuyển Việt Nam không đá một trận quốc tế nào. Chính vì thế, bố mẹ Quang Hải không bỏ qua cơ hội này để đến xem con trai thi đấu.

Quang Hải ra sân trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Anh là cầu thủ mang về quả phạt đền giúp Văn Thanh ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội tuyển quốc gia ở phút 31.

Phút 39, Quang Hải trực tiếp ghi bàn với pha tung người bắt vôlê hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam không bảo toàn được lợi thế khi để U22 gỡ hoà 2-2 ở cuối trận.

Quang Hải được đánh giá là cầu thủ hay nhất trận. Anh trả lời phỏng vấn truyền thông sau trận đấu.

Sau đó, tiền vệ CLB Hà Nội ra khán đài để gặp bố mẹ.

Một fan nữ xinh đẹp đứng cạnh bố Quang Hải, tha thiết được bắt tay anh.

Tuy nhiên, sau khi chào hỏi bố, tiền vệ 23 tuổi quay đi, không đáp ứng mong muốn của cô gái khiến cô chỉ còn biết nhìn theo tiếc nuối.

HLV Park từ khán đài xuống sân trao đổi với học trò. Hôm nay 28/12, nhà cầm quân 63 tuổi sẽ trở về Hàn Quốc đón năm mới cùng gia đình. Trong khi đó, các cầu thủ trở về CLB để chuẩn bị cho mùa giải mới.