Vẻ mặt đượm buồn, thỉnh thoảng nấc nghẹn, Quang Hà vẫn chưa tin vụ cháy tại Cung Văn hóa Hữu nghị khiến toàn bộ công sức chuẩn bị liveshow suốt 6 tháng qua "đổ sông đổ biển". "Khuya 27/9, tôi vẫn tập chương trình. Nhưng khoảng 5h45 sáng, khi được quản lý - anh Quang Cường - thông báo vụ hoả hoạn, tôi cứ nghĩ nói đùa vì khó tin Cung lại bị cháy. Sự việc xảy ra phút chót nằm ngoài tầm kiểm soát của êkíp. Tôi sốc đến ngã quỵ, được người thân dìu lên giường nghỉ ngơi và truyền nước biển. Sáng giờ, tôi như mất hồn", nam ca sĩ nói.
Toàn bộ âm thanh, màn hình LED, nhạc cụ được xếp đặt sẵn sàng trên sân khấu từ trước đó một ngày. Nhưng ngọn lửa thiêu rụi tất cả, gây tổn thất lớn về kinh tế cho Quang Hà. Theo ông bầu Quang Cường, nam ca sĩ thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng, gồm tiền thuê địa điểm, hòa âm, phối khí, trả cát-xê ca sĩ khách mời, chi phí ăn ở, đi lại, luyện tập của êkíp hơn 100 người. Riêng tiền thuê âm thanh, ánh sáng chưa thể ước tính.
Đối diện khó khăn ập đến, Quang Hà cố giữ sự bình tĩnh, tìm cách giải quyết. Anh phối hợp êkíp thực hiện chuyển địa điểm tổ chức liveshow sang một khách sạn hạng sang ở Hà Nội vào chiều 28/9. Không gian khán phòng chỉ vỏn vẹn khoảng 1.000 người, các nhạc công phải mượn đàn piano của khách sạn để biểu diễn, kịch bản chắp vá và cố giữ lại khoảng 70%... Dù mọi thứ đều khó khăn, Quang Hà vẫn đứng trên sân khấu, biểu diễn đáp lại tình cảm của khán giả. Hát xong hai tiết mục đầu, anh gửi lời xin lỗi: "Lần đầu tiên trong 19 năm đi hát, tôi lại run như thế. Chẳng còn gì nhưng tôi vẫn còn tình cảm của khán giả".
Tham gia biểu diễn, nghệ sĩ Hoài Linh bày tỏ tình cảm với Quang Hà bởi anh là "là người sống biết trên biết dưới". "Mong mọi người không làm sao. Tôi và mọi người gần như phải xoay từ chèo sang cải lương. Nhưng như thế này có khi lại ấm cúng, gần gũi hơn. Trong cái rủi có cái may", anh nói.
Sau buổi diễn chiều 28/9, Quang Hà sẽ tính toán và thông báo tới khán giả về đêm nhạc thứ hai. Anh mong khán giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Ngoài ra, đại diện Cung Văn hoá Hữu nghị cũng làm việc với phía Quang Hà, cho biết họ sẽ chịu một phần trách nhiệm thiệt hại.
Trên trang cá nhân, đông đảo nghệ sĩ chia sẻ với Quang Hà sau vụ cháy. Ca sĩ Tuấn Hưng thấu hiểu những thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất mà Quang Hà gánh chịu. Anh mong đàn em mau chóng tập trung, giữ vững tinh thần làm tốt phần việc còn lại và lên kế hoạch tiếp theo thật nhanh. "Hơn ai hết, tôi là người nếm trải cảm giác show phải huỷ trước giờ diễn. Nó đau và kinh khủng thế nào. Thương em, cố lên nhé", Tuấn Hưng nhắn nhủ.
Siêu mẫu Xuân Lan gửi tình cảm đến Quang Hà: "Cố gắng mạnh mẽ vượt qua nhé tình yêu. Mọi người ơi, hãy thông cảm cho Quang Hà sẽ bù show sau nhé. Liveshow tối nay diễn bán vé sạch hết rồi mà lại bị thế này". Vy Oanh cũng chia sẻ: "Em thật lòng cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thương anh, nhớ phải giữ sức khoẻ. Đừng nghĩ nhiều nha anh".
Liveshow Không thể thay thế ấn định tổ chức vào ngày 28-29/9, đánh dấu 19 năm ca hát của Quang Hà. Chương trình dự kiến kéo dài 3 giờ với gần 30 tiết mục đơn ca, song ca và màn kết hợp đặc biệt cùng các nghệ sĩ khách mời như: ca sĩ Đan Trường, Bằng Kiều, danh ca Tuấn Ngọc, danh hài Hoài Linh...
Tuy nhiên, vụ cháy lớn ở Cung Văn hóa Hữu nghị vào rạng sáng 28/9 đã thiêu rụi tất cả. Theo VnExpress, đám cháy bắt đầu từ hội trường tầng 3, hàng ghế lẻ của Cung. Khoảng 7h30, đám cháy được dập tắt. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Quang Hà sinh năm 1981 trong gia đình có truyền thống âm nhạc, bố là nhạc sĩ Vũ Cẩm chơi cello, chị gái là nghệ sĩ piano. Từ nhỏ, anh sinh hoạt văn nghệ ở cung thiếu nhi Hà Nội và Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ba Đình, tham gia chương trình Bông hoa nhỏ của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Năm 2000, Quang Hà theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau đó, anh Nam tiến và trở thành ca sĩ được yêu thích nhờ giọng hát trầm ấm, phong cách biểu diễn trẻ trung, sôi động.
Anh Tuấn
Ảnh: Thiên Anh