Chiang Mai được mệnh danh là 'bông hồng Bắc Thái' bởi vẻ đẹp duyên dáng, tinh tế và lãng mạn. Không chỉ nổi tiếng với những ngôi chùa cổ và các di tích lịch sử, Chiang Mai còn được biết tới là nơi có nhiều quán cà phê đẹp, mang đủ phong cách mới lạ như Chom Cafe mô phỏng một khu rừng nhiệt đới, Graph Nimman rất hot trên Instagram hay The Giant - quán cà phê nằm trên cây cổ thụ... Bởi thế, hầu hết du khách đến thành phố này luôn dành thời gian để thực hiện các chuyến cafe tour, 'điểm danh' loạt quán cà phê độc đáo. Trong đó, No.39 được nhiều người nhớ tới bởi 'đặc điểm nhận dạng' có một không hai. Quán có một hồ nước nhân tạo, màu xanh như ngọc, bao quanh là rặng cây cùng những căn nhà gỗ. Nhà gỗ với cầu trượt bên hông trở thành 'tọa độ check in siêu hot' ở Chiang Mai vài năm gần đây. Du khách tới đây ngỡ như đang ở một vùng quê châu Âu. Khi trời nắng, mặt nước hồ xanh hơn, tô điểm cho khung cảnh yên bình ở No.39. Để có được tấm hình check in ưng ý ở căn nhà gỗ, bạn có thể phải xếp hàng khá lâu, vì thế, nên tránh đi vào thời gian cao điểm như cuối tuần, giờ ăn trưa. Khu vực này không bố trí bàn cho khách ngồi mà chỉ có bàn ghế set up để 'sống ảo'. Tầng hai không có lan can, do đó không nên cho trẻ nhỏ lại gần khu vực này. Ảnh: echinchyee Quán phục vụ đủ món từ cà phê pha máy, nước ép, các loại đồ uống mix sáng tạo, giá cả phải chăng. No.39 có nhiều không gian cho khách lựa chọn như: trong phòng kính, vườn hay chòi gỗ. Tên quán được đặt theo số nhà để du khách tiện nhớ: Số 39 đường Suthep, Mueang Chiang Mai. Quán nằm ở khu vực tách biệt với khu trung tâm đông đúc, xung quanh có nhiều quán cà phê sân vườn, rợp bóng cây xanh, cách ngôi làng sáng tạo Baan Kang Wat chỉ vài trăm mét nên bạn có thể đi bộ. Quán đón khách từ 9h30 tớ 21h. Tuy nhiên, buổi tối No.39 chuyển sang phục vụ tiệc nướng yakiniku kiểu Nhật. Ngoài ra, quán thường có ban nhạc sống biểu diễn vào lúc chiều tối. No.39 phục vụ nhiều món ăn nhẹ. Quán không cho phép mang đồ ăn, đồ uống từ ngoài vào. Bạn nên đi vào ngày thường, khoảng 15-16h để chụp ảnh với ánh sáng đẹp và không quá đông người. Nếu không tới được vào ban ngày, du khách có thể ghé buổi tối khi quán lên đèn lung linh. Quán cà phê bên hồ nước xanh biếc ở Chiang Mai Không gian quán No.39 ở Chiang Mai Bài và ảnh: Nguyên Chi