![]() |
Pires vẫn tiếp tục chiến đấu dù đã ở tuổi 35. Ảnh: Futbol91. |
Khuôn mặt điển trai, chòm râu điệu đà pha chút nổi loạn và nụ cười quyến rũ, đó chính là Pires. Anh đỗ chiếc Mercedes đời mới nhất trước một studio ngay tại trung tâm Paris chuẩn bị thực hiện một show quảng cáo cho nhà tài trợ Puma. Như một tài tử điện ảnh, Pires xuất hiện trong bộ trang phục sang trọng: áo choàng bằng da màu nâu, quần jeans được thiết kế riêng. Cánh nhà báo lập tức bao vây chàng tiền vệ của Villarreal nhưng họ chưa khai thác được gì thì đã bị các vệ sĩ của Pires chặn lại. Nhờ sự trợ giúp của họ, Pires cùng Jean- Francois Jeanne, đại diện của hãng Puma, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa studio…
Pires hầu như không có thời gian rảnh. Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, ngôi sao một thời bóng đá người Pháp còn có hợp đồng quảng cáo cho Puma, nhà thiết kế thời trang Jean-Claude Gitrois, thương hiệu dầu gội đầu Petrole Hahn... Sau khi quay quảng cáo cho Puma, Pires lập tức đến một studio khác để chụp hình bìa và trả lời phỏng vấn cho tạp chí Match. Ngày hôm sau, anh phải “hoàn tất hợp đồng” với báo The Sunday Times, rồi kênh truyền hình Sky, tạp chí Pháp Voici... Đã thuộc hàng lão tướng nhưng Pires vẫn được săn đón.
![]() |
Pires và vợ mới, Marie. Ảnh: Static. |
Sinh ra tại thành phố Reims, Pháp nhưng Pires không mang chút xíu dòng máu Pháp nào. Bố anh, ông Antonio sinh trưởng tại Braga, thành phố ở phía bắc Bồ Đào Nha. Bà Mabel, mẹ Pires, là một người Tây Ban Nha. Ông Antonio là người có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định theo đuổi sự nghiệp cầu thủ của cậu bé Pires: “Vào mỗi tối thứ bảy, tôi lại leo lên xe bus đến sân vận động để xem cha tôi thi đấu cho đội bóng địa phương Les Corpo. Ông ấy là một tiền đạo tuyệt vời: nhanh nhẹn và ghi được rất nhiều bàn thắng”.
Năm 15 tuổi, Pires gia nhập CLB Reims nhưng anh chỉ bắt đầu tạo được tiếng tăm khi chuyển sang chơi cho Metz trong 6 mùa bóng. Tại đây, Pires gặp Nathalie, người sau này trở thành vợ anh, hiện họ đã ly dị. Theo Pires, đây chính là một trong những “thành tích” đáng kể nhất của anh trong thời gian chơi cho Metz. Thuở nhỏ, khi chơi bóng, Pires chỉ mặc một trong hai chiếc áo: của đội tuyển Bồ Đào Nha hay CLB Real Madrid. Tuy nhiên, sau Euro 2000 anh lại quyết định đầu quân cho Arsenal dù được cả Real chèo kéo, theo lời khuyên Nicolas Anelka - cựu cầu thủ Real và Arsenal.
Bắt chước Anelka, Pires để râu theo một đường kẻ từ môi xuống cằm và bắt đầu để tóc dài từ ngày sang chơi cho Arsenal. Hiện nay, dù muốn nhưng Pires cũng không thể thay đổi kiểu tóc và bộ râu vì hai nhà tài trợ Puma và Petrole... cấm anh làm điều đó. Đối với Pires, gia đình có vai trò rất quan trọng nên khi được hỏi: “Nếu được mang theo 3 thứ khi bị lạc vào một hòn đảo hoang vắng, anh sẽ chọn những gì?”, “D’Artagnan bóng đá Pháp” không chần chừ trả lời: “Vợ tôi, bàn chải đánh răng và đầu máy DVD". Pires rất mê John Travolta, đặc biệt là bộ phim nổi tiếng Pulp Fiction.
Giả Sơn