Phùng Ngọc Huy hoàn tất thủ tục trở thành công dân Mỹ hồi giữa tháng 6. Nhìn lại chặng đường gần một thập kỷ, anh cho biết đã trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt trong những ngày đầu khép lại sự nghiệp ca hát ở Việt Nam để sang Mỹ.
"Ngày xưa tôi trắng trẻo, lãng tử còn hiện tại già dặn vì gánh trên vai nhiều trách nhiệm", ca sĩ nói.
Tại Mỹ, Phùng Ngọc Huy bán đồ ăn vặt online để mưu sinh. Anh có lúc tự ti, ngại ngần khi quảng cáo sản phẩm qua livestream nhưng sau đó chấp nhận để duy trì cuộc sống ở Mỹ. Ca sĩ nói: "Có những ngày, tôi ngủ 5-6 tiếng và kiệt sức vì làm việc liên tục". Nhưng cũng nhờ vậy, anh phát hiện sức chịu đựng của bản thân rất tốt, có thể chịu khổ hơn là tận hưởng sự an nhàn.
Phùng Ngọc Huy bày tỏ thời gian gần đây, anh thấy cuộc sống dễ thở hơn. Anh đi hát bên cạnh bán hàng online, lên kế hoạch về Việt Nam thăm con và ấp ủ một số dự định về âm nhạc. "Tôi từng mong mỏi nhiều điều suốt 8 năm qua và bây giờ đã trở thành hiện thực. Tôi cạo tóc, ăn chay, làm việc thiện để cầu bình an cho gia đình, mong những sóng gió khép lại", Phùng Ngọc Huy cho biết.
Cắt đi mái tóc, ca sĩ thấy không quen nhưng cũng thích thú vì lần đầu được ngắm mình trong một diện mạo khác. Anh cho biết sắp tới sẽ mang "chiếc đầu trọc lốc" đi hát, gặp gỡ bạn bè và về Việt Nam gặp bé Lavie.
Dự kiến, Phùng Ngọc Huy về nước khoảng ba tuần kể từ đầu tháng 8. Đây là lần đầu tiên ca sĩ hồi hương sau gần 10 năm đi Mỹ định cư.
Nguyên Thảo