
Đàn ông có dáng người tròn trịa được chị em 'tín nhiệm' hơn so với nhóm body sáu múi, cuồn cuộn cơ bắp.
Phim ảnh, mạng xã hội góp phần khiến nhiều chị em xem những người đàn ông có thân hình rắn chắc, bụng sáu múi như một hình mẫu. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc họ cũng muốn chọn bạn đời như vậy. Phụ nữ vẫn có xu hướng tập trung vào tính cách của đối phương hơn là ngoại hình, thậm chí còn có phần ưu ái những người đàn ông có vẻ ngoài hơi mũm mĩm một chút.
Nền tảng hẹn hò trực tuyến Dating.com đã thực hiện một cuộc khảo sát giữa các thành viên để khám phá sở thích về ngoại hình của họ khi tìm kiếm bạn đời. Kết quả cho thấy chỉ có 10% trong số những người được khảo sát thích kiểu cơ thể "giống búp bê Barbie" hoặc "giống búp bê Ken" (đã thực hiện nhiều thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ).

Phụ nữ cho rằng những những có body chuẩn chỉnh sẽ dành nhiều thời gian cho ngoại hình, do đó ít quan tâm bạn đời hơn.
15% những người được khảo sát cho biết không quá quan trọng vấn đề ngoại hình vì ưu tiên tính cách hơn. 75% còn lại chia sẻ họ dễ bị thu hút bởi những người có ngoại hình tròn trịa hơn là một body cuồn cuộn cơ bắp.
Một số người dùng mạng đã đưa ra quan điểm vì sao đàn ông bụng phệ được "ưa chuộng" như sau:
- Điều đó cho tôi thấy bạn đang tập trung vào điều gì đó lớn hơn chuyện ngoại hình của bạn (cho dù đó là công việc hay gia đình) và đó là một thuộc tính hấp dẫn.
- Tôi không thực sự quan tâm đến cơ bụng nhưng một bờ vai rộng, rắn chắc lại khiến tôi bị thu hút.
- Vóc dáng đó cho tôi thấy anh ta khỏe mạnh và tận hưởng chuyện ăn uống. Đó là điều khiến tôi thích thú.

Người có vóc dáng tròn trịa khiến các chị em tin rằng họ có sở thích ăn uống, dễ chiều trong chuyện cơm nước.
- Một thân hình siêu cân đối là điều đáng sợ đối với tôi. Tôi nghĩ rằng người này có thể không đủ thời gian rảnh để dành cho tôi (giả sử phần lớn thời gian rảnh của anh ta là dành cho phòng tập thể dục). Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở gần người có ngoại hình trung bình vì cơ thể tôi cũng mức đó. Tôi cũng lo lắng sẽ khó nấu ăn cho họ và họ sẽ không muốn đi ăn ngoài.
- Nếu anh ấy có ngoại hình vừa phải, không quá cơ bắp, tôi sẽ cảm thấy không cần phải đuổi theo anh ấy. Nếu anh ấy đi tập thể dục, tôi không quá áy náy khi ngồi nhà. Nói cách khác, tôi được là chính mình mà không phải cố để trở nên phù hợp với người đàn ông của mình.
Duk Sun (Theo Brightside)