![]() |
Muntazer al-Zaidi được trả tự do sáng nay. Ảnh: Reuters. |
Uday, anh trai của Zaidi, cho biết, nhẽ ra, Zaidi trở về nhà từ hôm qua nhưng sáng nay, anh mới được thả tự do và đang chờ đợi để nhận lại tài sản. Trước khi về nhà, phóng viên 30 tuổi trên muốn thăm lại đài truyền hình al-Baghdadia, nơi anh làm việc.
Phát biểu trên tờ Times hôm qua, Uday tiết lộ, em trai mình bị bỏng do những điếu thuốc lá đang cháy châm vào, bị gãy mũi và xương sườn. Người đàn ông này còn cho biết thêm, Zaidi sẽ được đưa tới điều trị tâm lý và vết thương ở Hy Lạp. Cuộc sống của em trai ông sẽ khó khăn hơn kể từ sau khi có vụ việc ném giày xảy ra.
Theo Timesonline, ông chủ của đài truyền hình al-Baghdadia hứa sẽ cấp cho Zaidi ngôi nhà mới như một phần thưởng cho sự trung thành. Nhiều hãng truyền hình khác của Ảrập Xêút cũng có nhã ý muốn mời anh về làm việc. Bên cạnh lời mời hấp dẫn này, Zaidi cũng có cơ hội nhận được nhiều món quà đắt tiền như xe hơi thể thao từ các doanh nhân giàu có. Ngoài ra, có không ít phụ nữ Ảrập Xêút từ Baghdad tới dải Gaza đang xếp hàng chờ được làm vợ Zaidi.
Việc ném giày được xem là một hành vi sỉ nhục trong thế giới của người Hồi giáo. Hành động này của Zaidi đã khiến Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, người đứng cạnh ông Bush lúc đó, phải xấu hổ và khó xử. Tuy nhiên, trong con mắt của người dân đất nước này, Zaidi là một anh hùng.
Ban đầu, mức án dành cho tội gây thương tích với chính khách nước ngoài của phóng viên trên là ba năm nhưng bản án này sau đó được rút xuống còn một năm. Do cải tạo tốt, Zaidi được trở về nhà sớm hơn 3 tháng.
Bình Minh