Thứ hai là một khoảng thời gian không dễ dàng với Thiên Bình để có thể chèo lái con thuyền của mình giữa sóng nước. "Điều gì đang diễn ra vậy?", "Có phải là mình không vậy" – là những câu hỏi mà bạn sẽ tự đặt ra cho bản thân. Đừng lo lắng, sự mất phương hướng vốn rất bình thường.
Thứ ba, bạn sẽ trở lại với "mặt đất" và xác định được vị trí của mình. Thứ tư, sự sáng tạo và kết nối là chủ đề tiêu điểm, dường như bạn trở thành linh hồn của bữa tiệc nào đó. Tiếp theo, bạn đi qua ngày thứ năm với những cuộc trò chuyện phiếm “bất tận”. Tuy nhiên, cách tiếp cận ngày thứ sáu chính là giữ cho mình một cái đầu điềm tĩnh, tỉnh táo. Bạn không buồn bã hay gì cả, chỉ đơn giản là bạn đang bận. Thứ bảy và chủ nhật - những ngày dành trọn vẹn cho các mối quan hệ công việc, tình cảm.
<< Về trang đầu