Thứ hai là ngày của những cảm xúc lộn xộn: sự mệt mỏi, chán nản, thất vọng, và nguồn cơn của nó có thể bắt nguồn từ… chính gia đình. Lúc này, điều khiến bạn dễ chịu nhất là... ăn hết hộp bánh cho xả cơn tức giận. Tất nhiên, việc làm ấy sẽ chẳng mang lại điều tốt đẹp, và trong tình huống bất khả kháng, tốt nhất là kiếm cho mình một đĩa salad.
Thứ ba và thứ tư là ngày của các môn thể thao, sự trải nghiệm bằng những hành trình thú vị, và điều này sẽ giúp bạn tiêu hao bớt những đồ ăn đã dùng, thậm chí tiêu luôn cả những suy nghĩ tiêu cực.
Thứ năm đánh dấu bằng việc bạn ngồi lì ở bàn làm việc, sau đó hai ngày tiếp theo chứng kiến bạn “chết chìm” trong hàng núi những chi tiết nhỏ nhặt, đừng quên sự vội vàng sẽ chỉ khiến rắc rối nảy sinh thêm. Chủ nhật, hãy dành sự chú ý của mình cho ai đó nhé (người mà bạn biết là ai rồi đấy).
<< Về trang đầu