Khoảng thời gian đầu tháng là những ngày khá vội vã với Cự Giải. Bạn hành động như thể ai đó đã cướp mất món đồ giá trị nhất của mình, để rồi bạn cố gắng giành lại. Có lẽ bạn sẽ chẳng thể nào chạy trốn cảm giác rằng mọi người đang ở phía trước mình, thế nên hãy hài lòng với việc làm tốt một thứ, còn hơn là làm nhanh mọi thứ.
Từ ngày 7, 8, bạn thích thú được ở nhà và ngủ vùi trong chăn ấm, nấu ăn trong căn bếp nhỏ mình yêu thích hay quẩn quanh người mà bạn thương. Nếu như ai đó cố gắng lôi kéo bạn ra khỏi “vùng an toàn” này, có lẽ họ sẽ nhận được một trận cáu kỉnh từ bạn.
Từ 11 tới 13, sự thiên về tính chi tiết giúp bạn sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy, dường như việc xa rời guồng quay quen thuộc, trở nên “lệch pha” là những gì tồi tệ nhất với bạn lúc này. Từ 21 tới 23, bạn phải tập trung đầu óc và tạm gác những cuộc vui sang một bên để hoàn thành công việc của mình. Chẳng thể nào mà vui nổi khi còn cả núi công việc trước mắt, phải không?
<< Về trang đầu