Đạo diễn trẻ cho biết anh rất tự hào khi phim của mình góp mặt ở Directors Fortnight (Quinzaine des Cinéastes). Tác phẩm sẽ tranh giải Camera d'or (giải thưởng dành cho các phim dài đầu tay). Anh sẽ có mặt ở Cannes vào tháng 5. Đây cũng là lần đầu tiên tác phẩm được trình chiếu.
Câu chuyện của Bên trong vỏ kén vàng (Inside the Yellow Cocoon Shell) xoay quanh hành trình của nhân vật Thiện. Sau khi chị dâu qua đời trong một vụ tai nạn xe máy kinh hoàng ở Sài Gòn, anh đưa xác chị dâu về quê ngoại và đảm nhận việc chăm sóc đứa cháu 5 tuổi tên Đạo. Giữa khung cảnh huyền bí của nông thôn Việt Nam, Thiện bắt đầu tìm kiếm người anh trai đã mất tích nhiều năm để trao Đạo cho anh. Hành trình đặt câu hỏi sâu sắc về đức tin của nhân vật chính.
Phạm Thiên Ân cho biết chặng đường từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thành của phim kéo dài bốn năm. Phim trải qua ba đợt quay vào tháng 8/2020, tháng 2/2021 và tháng 12/2021-3/2022. Anh nói thêm: "Bốn năm là khoảng thời gian đầy thử thách, nhưng cũng rất nhiều niềm vui. Tôi cảm thấy thực sự may mắn và biết ơn khi được gặp gỡ, làm việc chung với những người bạn, những người anh em tài năng và đầy nhiệt huyết. Họ là những con người đã được lựa chọn để hình thành nên bộ phim kỳ lạ này".
Theo tờ Variety, chương trình Directors Fortnight năm nay quy tụ 20 tác phẩm, trong đó gồm 18 phim tranh giải và hai phim trình chiếu khai mạc, bế mạc. Tại LHP Cannes năm nay, Phạm Thiên Ân là một trong hai đạo diễn gốc Việt có phim tranh giải. Người còn lại là đạo diễn Trần Anh Hùng - lần đầu tranh giải Cành cọ vàng với phim La Passion de Dodin Bouffant.
Phạm Thiên Ân sinh năm 1989. Anh từng giành giải nhì cuộc thi "Làm phim ngắn 48 giờ" năm 2014. Năm 2018, phim ngắn Câm lặng (The Mute) của anh được chiếu tại LHP ngắn Quốc tế Palm Spring và được chọn tranh giải tại gần 15 LHP Quốc tế như Winterthur, Tampere, Hong Kong, Encounters, Aspen. Năm 2019, Phạm Thiên Ân đến LHP Cannes lần đầu tiên với phim ngắn Hãy tỉnh thức và sẵn sàng (Stay Awake, Be Ready), giành giải Illy cho "Phim ngắn xuất sắc".
Phong Kiều