Tôi thân yêu là phim đầu tiên Lưu Thi Thi góp mặt sau khi làm mẹ vào năm ngoái. Phim xoay quanh ba nhân viên văn phòng tuổi ngoài 30 với cuộc chiến mưu sinh, tình yêu, hôn nhân ở Thượng Hải. Lý Tư Vũ (Lưu Thi Thi đóng) theo đuổi hình tượng phụ nữ độc lập, có sự nghiệp, nảy sinh mâu thuẫn với người bạn trai thất nghiệp (Chu Nhất Long đóng). Tư Vũ có hai người bạn thân là Trương Chi Chi (Hàm Thanh Tử đóng) và Cố Hiểu Lăng (Trần Mễ Kỳ đóng) với tính cách, tham vọng và hoàn cảnh sống khác biệt. Chi Chi nỗ lực làm việc để lo cho chồng con, còn Hiểu Lăng là cô gái vật chất, chỉ thích cặp kè các công tử nhà giàu.
Trailer phim Tôi thân yêu
Đặt bối cảnh Thượng Hải, xoay quanh ba nữ chính tuổi ngoài 30, kể câu chuyện mang màu sắc nữ quyền thời hiện đại với tình tiết về "tiểu tam", mâu thuẫn tình yêu và hôn nhân, chuyện tình vật chất, Tôi thân yêu có nhiều điểm tương đồng với series 30 chưa phải là hết chiếu tháng trước. Nam diễn viên Lý Trạch Phong - người từng vào vai người chồng ngoại tình trong 30 chưa phải là hết cũng góp mặt trong phim này với vai thiếu gia giàu có.

Lưu Thi Thi và bạn diễn Chu Nhất Long trên poster quảng bá phim Tôi thân yêu.
Trong trailer phim mới ra mắt, Lưu Thi Thi được nhận xét xuống sắc, để lộ mặt phù với nhiều nếp nhăn ở mắt và gần miệng, già hơn so với tuổi thật và khác xa với nhan sắc không tuổi nổi tiếng bấy lâu. Các fan của Lưu Thi Thi thì bênh vực cô, cho rằng cô quay Tôi thân yêu chỉ một thời gian ngắn sau khi hết ở cữ, vừa đóng phim vừa chăm con rất vất vả, khó tránh dung nhan tiều tụy. Bộ phim này sẽ lên sóng từ 7/9.

Lưu Thi Thi được nhận xét xuống sắc trong trailer phim mới.
Lưu Thi Thi sinh năm 1986, là vợ thứ hai của tài tử Đài Loan Ngô Kỳ Long. Cặp đôi nên duyên sau khi đóng cặp trong phim Bộ bộ kinh tâm năm 2011 và tổ chức đám cưới năm 2015. Sau bốn năm cưới, Lưu Thi Thi sinh con trai đầu lòng.
Phong Kiều (Theo HK01)