Cherri Lee, 28 tuổi, sinh ra tại Hàn Quốc với tên thật là Hanbyeol. Cô nàng là fan của chương trình truyền hình Keeping Up with the Kardashians và luôn ao ước có ngoại hình giống Kim Kardashian. "Kim truyền cảm hứng cho tôi và trong mắt tôi, cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất thế giới", Cherri nói.
Cô gái người Hàn Quốc thú nhận không thích vẻ đẹp phương Đông cũng như không thấy hài lòng với nhan sắc tự nhiên của bản thân. Năm 20 tuổi, Cherri thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên để có đôi mắt hai mí to tròn nhờ sự hỗ trợ chi phí từ cha mẹ. Tiếp theo đó là 3 lần nâng mông, 2 lần tăng size vòng một cùng nhiều thủ thuật chỉnh sửa đường nét gương mặt như chỉnh mũi, sửa gò má, làm cằm...
Cherri cho biết ngoại hình "dao kéo" khiến nhiều người không nhận ra cô là người châu Á, kể cả bạn bè thân thiết: "Tôi như một người hoàn toàn khác so với trước đây. Tôi trông giống các cô gái phương Tây, một số họ hàng người Hàn Quốc thậm chí còn chẳng nhận ra tôi".
Nữ giáo viên tiếng Anh bán thời gian thừa nhận bản thân "nghiện dao kéo" nhưng điều này đem đến sự thay đổi tích cho cuộc sống của cô. Cherri cũng chưa từng hối hận về bất cứ ca phẫu thuật nào. "Tiếc nuối duy nhất là tại sao tôi không làm điều đó sớm hơn. Tôi sẽ được đánh thức trong nỗi đau tột cùng rồi sau đó được nhìn thấy bản thân mình, đó là phần thưởng dành cho tôi", cô nói về cảm giác hào hứng khi tỉnh dậy sau mỗi lần phẫu thuật thẩm mỹ.
Duk Sun (Theo NYPost)