Tôi 41 tuổi, kết hôn được 10 năm, có một con trai học tiểu học. Vợ tôi kém tôi 4 tuổi, sống kín đáo, ít nói, trước giờ tôi luôn nghĩ cô ấy không quá quan tâm đến chuyện chăn gối.
Thực tế, chính tôi cũng không phải người có nhu cầu cao. Ở tuổi này, có tháng tôi chỉ gần gũi một lần, thậm chí có tháng không. Tôi không cảm thấy thiếu thốn hay bức bối gì nên nghĩ đó là điều bình thường.
Cách đây ít hôm, tôi vô tình thấy hóa đơn mua đồ chơi tình dục trong túi rác, tôi tìm trong tủ và phát hiện vợ lén mua.
Sau đó, vì tò mò, tôi lén vào xem Facebook của vợ và phát hiện cô ấy thường xuyên theo dõi một người phụ nữ, kiểu hình mẫu hiện đại, độc lập, thường chia sẻ những quan điểm như phụ nữ cần hiểu rõ nhu cầu của bản thân và tự làm mình hạnh phúc.
Tôi không biết việc vợ tự giải quyết nhu cầu riêng như vậy có phải là điều bình thường không, hay đó là dấu hiệu cho thấy giữa chúng tôi đang có khoảng cách. Tôi cũng không biết có nên hỏi thẳng vợ hay cứ im lặng, vì sợ cô ấy xấu hổ hoặc nghĩ tôi đang soi mói.
Tôi nên nhìn nhận chuyện này như thế nào và có cần thay đổi điều gì trong mối quan hệ của mình không?
Đạt
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.