Tôi và bạn trai quen nhau giữa năm ngoái. Ngay từ đầu, anh nói sống một mình, gia đình ở xa, nhiều năm không còn gắn bó.
Trong thời gian yêu nhau, anh dành cho tôi cảm giác an tâm. Điện thoại lúc nào cũng liên lạc được, nhắn tin đều đặn cả ngày, sẵn sàng qua đêm, cùng tôi ra ngoài ăn uống, nắm tay giữa chỗ đông người. Tôi chưa từng thấy dấu hiệu của một người đang che giấu điều gì. Nếu anh có gia đình, tôi nghĩ sẽ không thể "thảnh thơi" như vậy.
Cho đến những ngày cận Tết, anh bỗng ít xuất hiện hơn, tin nhắn thưa dần. Linh cảm bất thường khiến tôi thử tìm kiếm thông tin về anh kỹ hơn. Và rồi, qua một vài mối liên hệ trên mạng xã hội, tôi lần ra được trang cá nhân của một người phụ nữ là vợ anh.
Những bức ảnh hiện ra khiến tôi chết lặng: anh đã kết hôn khoảng chục năm và có hai con. Hóa ra trong khi tôi tin mình là người duy nhất, anh vẫn sống trọn vai trò người chồng, người cha. Còn tôi chỉ là một mối quan hệ bị giấu kín.
Tôi nhắn một tin ngắn hỏi thẳng. Anh thừa nhận đã có gia đình nhưng nói vợ chồng "không còn tình cảm", rằng mối quan hệ của chúng tôi là thật lòng. Anh xin lỗi và mong tôi thông cảm. Tôi chọn cách chặn mọi liên lạc.
Dù vậy tôi vẫn băn khoăn liệu mình rút lui như vậy đã đủ chưa? Có nên nói cho người vợ biết sự thật, hay im lặng để mọi chuyện khép lại? Mong độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
My
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.