Trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore từ nước này đến thành phố Surabaya, Indonesia hôm 11/11, ông Riccardo Paulin đã bất ngờ hỏi một hành khách trên chuyến bay: “Anh để bom ở đâu vậy?” trong lúc đang tìm chỗ để hành lý xách tay của mình.
Thông tin nhanh chóng được truyền đến phi hành đoàn. Ngay lập tức, người đàn ông 65 tuổi này bị bắt giữ và đưa ra khỏi máy bay trong tình trạng có mùi rượu.
Tòa án Singapore, hôm 14/11, đã kết án Paulin tội tạo báo động giả về khủng bố với khoản tiền phạt 6.420 USD.
Theo quy định chống khủng bố của Liên Hiệp Quốc, khung hình phạt cao nhất đối với tội này có thể lên đến mức nộp phạt 64.200 USD, 5 năm tù giam hoặc cả hai.
Trước tòa, Paulin đã xin lỗi về hành động dại dột của mình và khẳng định chẳng qua chỉ muốn đùa vui.
(Theo Người Lao Động)