Pháo sáng cháy trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu chiều qua. Ảnh: Hoàng Hà. |
Như thường lệ, CĐV Hải Phòng kéo tới Hà Nội rất đông để cổ vũ cho đội nhà trong chuyến làm khách của T&T Hà Nội vào chiều qua. Khoảng hơn 3.000 khán giả đất Cảng đã biến Hàng Đẫy thành một Lạch Tray thu nhỏ.
Được cảnh báo trước về tính chất sôi động của trận đấu, lực lượng công an Hà Nội, bảo vệ sân Hàng Đẫy đã phải làm việc từ trước khi trận đấu diễn ra 4 tiếng. Công tác phân luồng giao thông, thiết lập các vòng kiểm tra được chuẩn bị kỹ lưỡng. CĐV Hải Phòng phải trải qua ít nhất 3 vòng kiểm tra và ở cửa soát vé, nhiều cán cờ, chai lọ, dùi cui đã bị lực lượng cảnh sát phát hiện.
Trong hiệp một, thỉnh thoảng pháo sáng vẫn cháy ở khán đài B. Tuy nhiên, cảnh sát của sân đã phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy dập tắt các" đám cháy nhỏ" này và bắt giữ nhiều khán giả tình nghi để thị uy.
Ở trận này, Hải Phòng đã có thắng lợi sít sao 1-0 dù chơi thiếu một người trong hiệp hai do trung vệ Lê Bật Hiếu nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 45. Tiếp tục thua trên sân nhà, T&T Hà Nội của HLV Triệu Quang Hà đã rơi xuống chót bảng xếp hạng.
Ngọc Thế