Ban huấn luyện SLNA gây bất ngờ với người hâm mộ khi cất Phan Văn Đức trên ghế dự bị trong trận derby xứ Nghệ ở vòng 9 V-League, chiều 12/7 trên sân Vinh. Thiếu Văn Đức, SLNA thi đấu thiếu khởi sắc, bởi các ngoại binh phía trên hầu như vô hại. Họ bị Hà Tĩnh dẫn trước bởi bàn thắng ở phút thứ 48 của Văn Tám. Phải đến khi Văn Đức vào sân, chủ nhà mới lấy lại thế trận, từ một tình huống phản công, học trò cưng của thầy Park đã có pha chuyền loại bỏ nhiều cầu thủ Hà Tĩnh, giúp Hồ Tuấn Tài đệm bóng vào lưới trống gỡ hòa 1-1 cho SLNA ở phút 64.
Cũng vì tình huống kiến tạo thành bàn của Văn Đức, sau trận HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Phạm Minh Đức đã nổi nóng với các học trò. Ông cho rằng pha bóng này không đáng bị thủng lưới chút nào, hàng thủ Hà Tĩnh mắc sai lầm, 8 người không thể kèm nổi 2 người tạo ra cơ hội chính cho SLNA. Sau đó, ông Đức dành những lời khen có cánh cho Phan Văn Đức: "Cậu ấy là một cầu thủ tốt, đẳng cấp và thực sự nguy hiểm".
Còn HLV Ngô Quang Trường của SLNA thì cho rằng việc ông cất Văn Đức trên ghế dự bị mang tính chiến thuật. "Văn Đức mới trở lại sau chấn thương, thi đấu nhiều, thể trạng và tính đột biến đã được các đối thủ nghiên cứu kỹ. Trước trận, tôi nói với cậu ấy là thầy muốn em thi đấu hiệp hai, lúc đó sung sức, và có thể giải quyết các tình huống. Thực tế, từ phút lóe sáng của Văn Đức, SLNA đã có bàn gỡ hòa".
Ngoài tình huống kiến tạo cho Tuấn Tài làm bàn, Phan Văn Đức còn có một số pha bóng khác khiến CĐV Hà Tĩnh thót tim. Phút bù giờ thứ ba, trong cơn mưa nặng hạt, từ pha tấn công của SLNA, Peter căng ngăng, Văn Đức ngả người móc bóng. Nhiều CĐV đã mơ về một bàn thắng đẹp cho tuyển thủ này, song rất tiếc bóng khẽ chạm một cầu thủ Hà Tĩnh, đi chệch cột dọc trong gang tấc. Văn Đức cũng ôm đầu, tiếc ngẩn ngơ.
Hòa 1-1, cả SLNA và Hà Tĩnh giữ nguyên vị trí, chưa thoát khỏi nhóm sáu đội cuối bảng.