Tôi kết hôn được 5 năm, có hai con trai. Năm 26 tuổi, tôi bỏ mối tình đầu kéo dài gần 10 năm để cưới vợ. Khi đó, vợ là đồng nghiệp, chúng tôi chỉ vừa gặp hai tháng đã có cảm tình. Tôi giấu nhẹm chuyện đã rung động với người khác, cho đến khi mối tình đầu phát hiện tôi khiến đồng nghiệp mang thai. Trước áp lực và lỗi lầm không thể chối bỏ, tôi lựa chọn cưới người đồng nghiệp ấy, người sau này trở thành vợ tôi.
Tôi từng nghĩ, mình đã trả giá, đã học được bài học đắt giá vì sự phản bội. Nhưng không ngờ, sau từng ấy năm, tôi lại lặp lại y hệt sai lầm cũ.
Cách đây 6 tháng, tôi phải đi làm ăn xa, mỗi tháng chỉ về thăm vợ con được một lần. Một mình ở nơi lạ lẫm, cộng với áp lực công việc, tôi bắt đầu thân thiết với cô gái trong cùng nhóm dự án. Cô ấy kém tôi 9 tuổi, còn trẻ, sống tự lập, lại khéo léo và rất biết lắng nghe. Chúng tôi đã có những hành động đi quá giới hạn và sau đó, tôi liên tiếp mắc sai lầm. Sau khi kết thúc công việc trở về thành phố, tôi tưởng sẽ chấm dứt với cô gái ấy thì bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo: "Em có thai và sẽ giữ đứa bé".
Cô ấy còn trẻ, dù sợ hãi vẫn quyết dũng cảm giữ lấy đứa trẻ và đối mặt với tương lai làm mẹ đơn thân khiến tôi càng cảm phục. Khi biết chuyện, vợ cho tôi hai sự lựa chọn: một là ly hôn, không được quyền nuôi con và hai là cắt đứt hoàn toàn với mẹ con cô kia, thậm chí còn không được trợ cấp một xu nào. Là người đàn ông có trách nhiệm, tôi không muốn đối xử tệ bạc với mẹ con cô gái kia nhưng cũng không muốn phải rời xa các con mình.
Tôi không ngờ mình lặp lại bi kịch này một lần nữa và phải quyết định chọn gia đình hay nhân tình. Tôi viết những dòng này với lòng xấu hổ tận cùng nhưng vẫn mong được độc giả cho lời khuyên.
Hải
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.