
Phạm Văn Phương trả lời phỏng vấn sau ngày sinh. Ảnh: Xin
Phạm Văn Phương đã sớm gặp gỡ báo chí ngay sau khi sinh con trai đầu lòng, bé Zed Lee hôm 9/8. Trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên nổi tiếng Singapore tiết lộ, cô đã xúc động nghẹn ngào khi lần đầu tiên thấy khuôn mặt của con: "Tôi cảm động đến mức không ngừng rơi nước mắt. Khi thấy tiếng khóc lanh lảnh của thằng bé, tôi cảm thấy thật bõ công để chờ đợi".
Lần đầu trải nghiệm cảm giác vượt cạn, Phạm Văn Phương tâm sự cô trải qua những khoảnh khắc khó khăn. Không giống nhiều phụ nữ may mắn khác, Văn Phương trải qua 10 giờ đồng hồ vật vã trong cơn đau, nhưng em bé vẫn chưa chịu chào đời. Cuối cùng, bác sĩ quyết định cho cô đẻ mổ, thay vì giải pháp sinh tự nhiên như tính toán ban đầu. Chồng Văn Phương, Lý Minh Thuận chia sẻ: "Vợ tôi luôn cố gắng duy trì sự điềm tĩnh và vững vàng trong suốt giai đoạn thai nghén, nhưng đến khi con chào đời, dường như cô ấy không kiểm soát được những cảm xúc của mình, cô ấy khóc không ngừng".

Bé Zed, con trai Minh Thuận - Văn Phương.
Qua những phút giây đáng nhớ, Văn Phương nói đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất với cô, và: "Kể từ khi thằng bé chào đời, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Nhưng tôi phấn khích, và rất hào hứng với chặng đường tiếp tới. Nâng niu thằng bé trong vòng tay, cho bé bú và ngắm nhìn con... đó thực sự là những giây phút đẹp đẽ".
Chứng kiến hành trình thai nghén, sinh nở của Văn Phương, Lý Minh Thuận nói anh cảm nhận rõ bản năng làm mẹ nơi vợ mình.
Nguyễn Hương