Tháng 5 vừa qua, Minh Thuận và Văn Phương tổ chức đăng ký kết hôn, chính thức là vợ, là chồng. Tuy nhiên, bạn bè của cặp đôi tiết lộ, hai người vẫn sống riêng, thi thoảng mới gặp nhau. Văn Phương ở với bố mẹ, trong khi chồng cô ở với bà, mẹ và em trai.
Mặc dù đã lấy nhau, cặp đôi cũng chưa có ý định mua nhà ở Singapore, với lý do là "giá nhà đất quá đắt đỏ". Theo dự kiến, họ sẽ mua một căn nhà ở Bắc Kinh để tiện cho sinh hoạt. Mới đây, Minh Thuận tiết lộ, anh và vợ đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn: "Chúng tôi thường hay gây gổ bởi cả hai đều rất bướng bỉnh. Khi đó, chúng tôi chiến tranh lạnh, chẳng ai nói với ai câu gì. Sau đó, cả hai cùng suy ngẫm và làm hòa bằng những nụ hôn. Giờ chúng tôi rất hạnh phúc".
Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận rất hạnh phúc. Ảnh: Ifeng. |
Minh Thuận cũng cho biết, mẹ vợ anh thường hay lo lắng khi thấy hai con cãi vã và luôn cố gắng xoa dịu tình huống: "Đôi khi, để giả bộ cho vui, chúng tôi giả vờ cãi vã và chờ xem ông bà phản ứng thế nào. Ngày mới cưới nhau, phải mất cả tuần để quen với việc gọi cha mẹ cô ấy là bố, mẹ. Văn Phương cứ đùa rằng có lẽ tôi gọi bố mẹ cô ấy là "dì, chú" thì tốt hơn. Thực sự, cả hai bên gia đình đều rất thân thiết với nhau".
Thời gian này, Minh Thuận đang rất bận rộn với bộ phim Kidnapper, anh ít có thời gian dành cho vợ. Vì thế, chiếc nhẫn cưới luôn nhắc nhở về trách nhiệm với gia đình: "Khi tôi trở về, cô ấy sẽ đón tôi bằng những cái ôm và những giọt nước mắt xúc động. Ngược lại, khi cô ấy có những cảnh quay vất vả, tôi đến và đưa cô ấy đi ăn. Nhưng có khi cô ấy lại không cho tôi đến gần, vì râu, tóc tôi làm đau cô ấy. May là giờ tóc đã dài ra, và cô ấy cũng bảo trông thế thì đẹp hơn".
Ngắm Phạm Văn Phương trên tạp chí áo cưới:
Nguyễn Hương