Nhà chức trách Indonesia cho biết Muhammad Fajri (27 tuổi) được đưa đến bệnh viện ở thành phố Tangerang, cách thủ đô Jakarta khoảng 35 km, hôm 7/6. Fajri bị béo phì từ năm 11 tuổi, nhiễm trùng ở một số bộ phận trên cơ thể, đồng thời bị đau ở chân. Anh đã nằm liệt giường 8 tháng qua.
Ông Mulyadi, Giám đốc điều hành cơ quan quản lý thảm họa quận Ciledug, cho biết đơn vị nhận được yêu cầu từ người dân, đề nghị giúp đưa Fajri đến bệnh viện. "Khi đến nơi, chúng tôi phát hiện ra không chỉ con đường đến nhà bệnh nhân quá hẹp mà cậu ấy còn quá to và không thể đi bộ được", Mulyadi nói.
![Muhammad Fajri (27 tuổi) tại bệnh viện ở thành phố Tangerang, Indonesia. Ảnh: Newsflare](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/06/14/2-9368-1686714642.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TOCb1xCYzEdPwdJBD7S7SA)
Muhammad Fajri (27 tuổi) tại bệnh viện ở thành phố Tangerang, Indonesia. Ảnh: Newsflare
"Giải pháp là chúng tôi sử dụng xe nâng để chuyển cậu ấy lên một chiếc xe bán tải, sau đó đưa đến bệnh viện", ông Mulyadi nói và cho biết thêm lực lượng cứu hộ mất hai giờ thực hiện nhiệm vụ này vì phải phá cửa để chàng trai nặng 300 kg ra khỏi nhà.
Taty Damayanty, Giám đốc bệnh viện thành phố Tangerang, cho biết Fajri đã được chuyển đến một bệnh viện ở Jakarta để được các bác sĩ chuyên khoa điều trị tốt hơn. Fajri bị hạn chế cử động nhưng có thể ngồi. Các bác sĩ cho biết hiện chàng trai này vẫn không thể cử động chân phải vì chấn thương do tai nạn.
"Tình trạng hiện tại của cậu ấy là do hấp thụ quá nhiều calo và nó trở nên trầm trọng hơn do thiếu hoạt động thể chất", bác sĩ Taty nói.
Bà Riwati - mẹ Fajri - cho biết con trai bị thương ở chân phải cách đây khoảng một năm và điều này khiến cậu phải nằm liệt giường. "Tôi hy vọng thằng bé nhanh chóng bình phục và có thể trở lại làm việc vì nó là trụ cột duy nhất của gia đình sau khi chồng tôi qua đời", bà Riwati nói.
Video dùng xe nâng đưa chàng trai nặng 300 kg lên xe bán tải đến bệnh viện. Video: Twitter
Sơn Nam (Theo Straits times)