Sau buổi ra mắt hồi cuối tháng 9 tại Bangkok, đĩa đơn đầu tiên có tên My Time của nhóm nhạc nam 5 thành viên PERSES nhận nhiều quan tâm của khán giả xứ Chùa Vàng và một số thị trường xung quanh. Đến nay, MV đã đạt được gần 1,5 triệu lượt xem trên Youtube.
PERSES là thế hệ boyband mới của Thái Lan, do GMM Grammy quản lý, với 5 thành viên: Jung - Wikorn Buranapinyo, Nay - Naran Vikairungroj, Krittin - Krittin Sosungnoen, Palm - Perawit Pinto và Pluggy - Tharakorn Khamsing.
Hồi giữa tháng 9, nhóm đã tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng người hâm mộ T-Pop sau khi phát hành teaser hình ảnh và video âm nhạc My Time. Nhóm đi theo phong cách Funk/Pop và cho biết đã dành hơn 4.000 giờ tập luyện cho sản phẩm âm nhạc đầu tiên.
Ý tưởng về album đầu tiên có tên Destroy to Create được thể hiện bằng thiết kế sân khấu hình hộp khổng lồ. Thiết kế sân khấu hình hộp đại diện cho cuộc sống thực tập sinh nghiêm khắc, trong đó các thành viên phải từ bỏ nhiều thứ, bao gồm cả niềm vui chung mà các bạn cùng lứa trải qua để xây dựng con đường hướng tới ước mơ của họ. Thông điệp là các chàng trai trẻ đã sẵn sàng bước ra khỏi chiếc hộp đó để bắt đầu cuộc hành trình của mình với tư cách là một nghệ sĩ âm nhạc.
Jung, thành viên lớn tuổi nhất nhóm, giải thích ý nghĩa đằng sau tên PERSES và việc sản xuất đĩa đơn đầu tay: "Perses là tên một vị thần trong thần thoại Hy Lạp được gọi là ‘Kẻ hủy diệt’. Vị thần là biểu tượng của sự kết thúc cho một khởi đầu mới. Vì vậy, tên PERSES rất phù hợp với khái niệm của chúng tôi. Chúng ta đang trong thời đại phát triển và tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Chúng tôi sẽ không bị hạn chế bởi các quy tắc và chuẩn mực cũ. Chúng tôi muốn vượt qua giới hạn của bản thân và thể hiện những công việc sáng tạo".
"Đĩa đơn đầu tiên của chúng tôi - My Time - nói về việc giải phóng bản thân khỏi một mối quan hệ độc hại, nơi mọi thứ trong cuộc sống của bạn đang bị kiểm soát hoặc bạn bị buộc phải trở thành một người không giống như mình mong muốn. Vì vậy, khi sức chịu đựng của bạn đạt đến giới hạn, bạn quyết định bước ra ngoài và bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng tôi đã làm việc với Jam Factory, một công ty xuất bản âm nhạc ở Hàn Quốc - công ty đã làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Chris Brown, Pitbull, Sean Paul...", Jung cho biết thêm.
Palm, vũ công chính của nhóm và Pluggy, thành viên trẻ nhất của nhóm, nói về vũ đạo và đội ngũ sản xuất: "Vũ đạo cho đĩa đơn do nhóm Harlem Shake do J.DA - Apissara Phetruengrong phụ trách. Tính cách của 5 thành viên được thể hiện rõ nét qua những bước nhảy mạnh mẽ. Cảm ơn nhóm biên đạo vì công việc tuyệt vời của họ. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các nhân viên GMM Grammy đã giúp sản xuất album này. Chúng tôi hứa làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân và cho các bạn thấy một màn trình diễn tốt hơn nữa trong tương lai".
MV My Time mô tả câu chuyện về 5 thành viên thoát khỏi một thế giới bị kiểm soát để tạo lập trường rằng đã đến lúc mọi người phải bước lên và là chính mình. Cá tính của nhóm được thể hiện thông qua các biểu tượng và phép ẩn dụ trong các cảnh riêng của từng thành viên để chuyển tải một thông điệp ẩn. Krittin đang lái chiếc mô tô để chạy trốn khỏi thế giới đang bị theo dõi bởi một đội quân bọ bay kim loại. Jung và Palm bị trói vào ghế và nhốt trong một căn phòng được giám sát bởi hàng chục camera. Pluggy cũng bị trói. Tất cả các thành viên đang chiến đấu chống lại những hạn chế và cuối cùng đã thành công để giải phóng bản thân và nói lên suy nghĩ của họ.
MV được hợp tác giữa Thái Lan với đội ngũ sản xuất và đạo diễn hình ảnh đến từ Hàn Quốc, FLIP EVIL và Eum Sang Tae (hay còn gọi là EUNKO) - người đã từng làm việc với nhiều nghệ sĩ K-pop nổi tiếng. PERSES đã bay đến Hàn Quốc và dành hơn 30 giờ để quay video âm nhạc đầu tay của họ.
Nguyễn Ân