Tập 2 của phim Penthouse 3 giới thiệu một nhân vật mới. Đó là Alex, anh sinh đôi của Logan Lee (chết ở tập 1), cùng do diễn viên Park Eun Seok đảm nhận. Khác biệt lớn với Logan Lee, Alex ưa chuộng phong cách hippie, để tóc xù dài, ăn mặc bụi bặm, người nhiều hình xăm. Về mặt thẩm mỹ, tạo hình này không hợp với nam diễn viên Park Eun Seok và không đẹp, kém tự nhiên.
Sau khi tập phim lên sóng, nhiều khán giả quốc tế, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Phi, bày tỏ thái độ phẫn nộ. Họ cho rằng phim Penthouse 3 chiếm dụng văn hóa của họ và cách Park Eun Seok bắt chước giọng tiếng Anh của người Mỹ gốc Phi mang tính giễu nhại. Trên Twitter, đông người dùng kêu gọi tẩy chay bộ phim của đài SBS.
Hôm 14/6, diễn viên Park Eun Seok đăng bài xin lỗi đối với tranh cãi này. Anh khẳng định tạo hình của nhân vật Alex thể hiện sự ngưỡng mộ văn hóa của người gốc Phi, không mang mục đích chế giễu. Anh không nghĩ điều này gây cảm giác phản cảm cho người xem. Do đó, Park Eun Seok gửi lời xin lỗi tới các khán giả cảm thấy bị xúc phạm. Anh chia sẻ: "Đây là một nỗ lực sai lầm trong phát triển nhân vật. Là người dân tộc thiểu số, đáng ra tôi phải hiểu điều này rõ hơn. Cảm ơn các bạn cho tôi cơ hội phát triển nhận thức. Mong mọi người hiểu cho chúng tôi rằng vai diễn này không mang mục đích nhạo báng".
Park Eun Seok có khá đông fan sau hai phần đầu của Penthouse 3. Nhân vật Logan Lee của anh tử nạn ngay tập mở màn của mùa 3. Do đó, biên kịch và đạo diễn đưa anh trở lại trong thân phận và hình ảnh mới. Đây là một "đặc sản" của Penthouse - người chết liên tục được "hồi sinh". Bộ phim dài 11 tập, là phần cuối của loạt phim về giới thượng lưu Hàn Quốc, tiếp tục lên sóng ứng dụng VieOn tối thứ 6 hằng tuần.
Phong Kiều (Theo Soompi, All Kpop)