Thứ hai, 17/2/2020, 14:51 (GMT+7)

Onsen và chụp ảnh không chán ở 'Thung lũng tử thần'

Nhật BảnNhững dòng nước nóng lên tới 80 độ C bốc khói nghi ngút giữa núi đá khiến du khách thích thú khi tới Jigokudani.

Thuộc tỉnh Hokkaido (Nhật), thành phố Noboribetsu chỉ có khoảng 50.000 dân nhưng mỗi năm đón trên 3 triệu khách du lịch. Đây là khu vực onsen (suối nước nóng) hàng đầu ở Nhật khi cung cấp 10.000 tấn nước nóng tự nhiên. Một trong những điểm hấp dẫn du khách tới đây là là Jigokudani (“Thung lũng Tử thần” trong tiếng Nhật).

Để miêu tả Jigokudani, người dân trong vùng chỉ cần nói một câu “Đó là khởi nguồn của Noboribetsu Onsen”. Thung lũng này trải rộng trên diện tích 11ha gồm nhiều mạch nước nóng cung cấp cho cả vùng.

Tên gọi “Thung lũng Tử thần” bắt nguồn từ vẻ đẹp “tàn bạo diệu kỳ” của chốn này. Dòng nước nóng bốc khói mù mịt giữa khung cảnh núi rừng nơi sẽ khiến cho du khách không thể nào quên.

Theo lối đi bằng gỗ kéo dài vài trăm mét, bạn tản bộ tới bục quan sát dừng ở trung tâm của thung lũng.

Mạch nước ngầm mang tên Tessen Ike ở giữa thung lũng. Nhiệt độ nước ở đây lên tới 80 độ C. Nhiều khách đã tung những đồng xu mệnh giá nhỏ của Nhật xuống để mong có thể trở lại nơi này.

Có nhiều đường mòn thoai thoải để bạn đi khám phá khu vực xung quanh thung lũng, chặng ngắn nhất gần 600 m, chỉ cần đi trong vòng 10 phút. Khi đi xuyên qua rừng cây, bạn có thể ngắm thung lũng từ trên cao.

Mất khoảng 20 phút đi từ Thung lũng Tử thần, bạn sẽ tới hồ Oyunuma với nhiệt độ bề mặt lên tới 50 độ. Quanh hồ có đường đi cho ôtô qua lại, tiếp cận sát mép nước.

Nếu lắng nghe kỹ, bạn có thể cảm nhận tiếng bọt nước sôi lục bục trong hồ. Nước bốc mùi sulfur nồng nặc nên bạn sẽ cảm thấy đôi phần khó chịu khi tạo dáng chụp hình ở đây.

Những làn khói trắng lúc mỏng manh khi nghi ngút trên các mảng đá xám, nâu tạo nên khung cảnh huyền ảo.

Bắt nguồn từ hồ Oyunuma còn có dòng sông Oyunumagawa len lỏi trong khu rừng. Dòng nước vài trăm mét dẫn tới điểm ngâm chân ngoài trời giữa cây lá xào xạc.

Mùa thu (giữa tháng 10) là thời điểm đẹp nhất để tới đây khi sắc lá vàng đỏ tô điểm thêm cho khung cảnh kỳ thú của Thung lũng Tử thần và các đường mòn bao quanh. Vào mùa đông, một số khu vực không thể đi lại được.

Bạn đừng quên chụp ảnh với các con quỷ tốt bụng bảo vệ cho nguồn suối nước nóng. Để tới Thung lũng Tử thần, bạn có thể đi tàu hoặc đi xe bus từ thành phố Sapporo tới Noboribetsu, sau đó đi bộ 5 phút từ bến xe bus Noboribetsu Onsen.

Bài và ảnh: Ban Mai

Đánh giá phiên bản mới