
Ông Trump dắt tay bà Melania lên thảm đỏ tối 11/6. Ảnh: NY Post
Tổng thống 78 tuổi diện tuxedo đen, áo sơ mi trắng và thắt nơ khi tay trong tay vợ bước lên thảm đỏ Trung tâm Kennedy tối qua (theo giờ địa phương). Khi được phóng viên hỏi về việc một số diễn viên dự định tẩy chay đêm mở màn vì sự hiện diện của ông, Tổng thống Trump nói: "Tôi không quan tâm, việc của tôi là điều hành đất nước".
Trong khi đó, bà Melania mỉm cười duyên dáng đứng cạnh chồng. Đệ nhất phu nhân 55 tuổi mặc váy đen không tay và đi giày cao gót màu bạc trong sự kiện lần này.

Ông Trump chụp ảnh trước khi vào xem nhạc kịch. Ảnh: Reuters
Trên thảm đỏ, tổng thống cho biết ông đã đọc Những người khốn khổ nhiều lần và không chắc mình đồng cảm với nhân vật Jean Valjean hay Javert hơn. "Câu hỏi khó đấy, em trả lời đi, em yêu", ông Trump đẩy câu hỏi về nhân vật yêu thích trong tác phẩm sang bà Melania.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Trump tới trung tâm nghệ thuật biểu diễn tại Washington, D.C. kể từ khi tự bổ nhiệm mình làm chủ tịch hồi tháng Hai. Khi đó, ông tuyên bố trung tâm đang "xuống cấp nghiêm trọng" và đặt mục tiêu khôi phục lại nó. "Chúng tôi muốn trung tâm trở nên tốt hơn bao giờ hết. Nó cần được cải tạo đôi chút, nhưng sẽ rất tuyệt vời", ông Trump nói.

Vợ chồng Trump nắm chặt tay trên thảm đỏ. Ảnh: NY Post
Khi tiếp quản Trung tâm Kennedy, ông Trump sa thải hội đồng quản trị cũ và tự chọn thành viên mới. Một số nghệ sĩ đến xem buổi biểu diễn để phản đối việc ông Trump cải tổ trung tâm.
Bất chấp lùm xùm xung quanh, sự kiện tối qua quyên góp được 10 triệu USD cho Trung tâm Kennedy. Ngoài vợ chồng Trump, Phó Tổng thống JD Vance và phu nhân Usha Vance cùng đến xem vở nhạc kịch.
Tùng Anh (Theo NY Post)