Harry - Meghan cùng vợ chồng David Foster (phải) trên thảm đỏ hôm 7/8. Ảnh: The David Foster Foundation
Nhà sản xuất âm nhạc 76 tuổi là người chủ trì sự kiện của David Foster Foundation tại Victoria, British Columbia, hôm 7/8. Khi bước lên thảm đỏ cùng vợ Katharine McPhee, ông đi ngang qua Meghan và Harry, khiến một đoạn video nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.
Trong video, Meghan chủ động đưa tay về phía Foster như muốn chào hỏi. Tuy nhiên, ông tiếp tục bước về phía trước để đứng cạnh McPhee chụp ảnh. Meghan sau đó thu tay lại, chỉnh váy rồi đứng sát Harry. Khoảnh khắc này làm dấy lên những nhận xét rằng Foster đã phớt lờ Meghan ngay trước ống kính.
Tuy nhiên, Foster phủ nhận cách diễn giải trên. Ông cho biết mình gặp và chào Harry - Meghan khoảng 10 phút trước khi khoảnh khắc trên thảm đỏ diễn ra. "Harry và Meghan là những người bạn thân thiết của tôi. Bất kỳ ai xem kỹ cũng có thể thấy không có khoảnh khắc khó xử nào và chắc chắn không có chuyện phớt lờ", Foster nói.
Ông cho rằng việc một số phương tiện truyền thông diễn giải khoảnh khắc này theo hướng tiêu cực là nhằm thu hút lượt xem, trong khi thực tế chỉ là việc sắp xếp vị trí để có bức ảnh đẹp.
Khoảnh khắc David Foster đi ngang Meghan. Video: FB
Một nguồn tin thân cận với nhà Sussex cũng khẳng định Foster thực sự mong muốn Harry - Meghan tham dự sự kiện. Người này cho biết nhà sản xuất âm nhạc "thực sự không nhìn thấy" Meghan lúc lên chụp ảnh và trước đó hai bên đã chào hỏi, ôm nhau.
Theo nguồn tin, Foster vốn rất yêu mến cố Công nương Diana và sẽ không cố tình phớt lờ Harry hay Meghan. Với vai trò chủ trì sự kiện, ông có nhiều việc phải xử lý và còn đang trả lời phỏng vấn khi đó.
Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James lại đưa ra góc nhìn khác. Bà nhận xét Meghan ban đầu chủ động mỉm cười, đưa tay hướng về Foster và McPhee như muốn mời họ vào vị trí chụp ảnh. Khi Foster đi qua mà không đáp lại, Meghan "ngượng ngùng" cúi đầu và chỉnh váy. Sau đó, cô kéo Harry lại gần, cười để che đậy sự lúng túng và tiếp tục tạo dáng trước máy ảnh.
Meghan đeo khuyên tai của cố Công nương Diana khi dự sự kiện cùng Harry ở Canada hôm 7/8. Ảnh: The David Foster Foundation
Tại sự kiện, Harry - Meghan được xếp ngồi cạnh Foster và McPhee, cho thấy vị trí quan trọng của họ trong chương trình. Harry diện bộ tuxedo đen, còn Meghan mặc váy dài lệch vai màu đen của nhà thiết kế Canada Greta Constantine, kết hợp với đôi hoa tai kim cương và sapphire từng thuộc về Công nương Diana.
Sự kiện do David Foster Foundation tổ chức nhằm hỗ trợ các gia đình Canada có trẻ em cần ghép tạng để duy trì sự sống. Chương trình có sự tham dự của ca sĩ Adam Levine và quyên góp được 14,5 triệu đôla Canada, tương đương khoảng 7,71 triệu bảng Anh, cho quỹ.
Foster và McPhee có mối quan hệ thân thiết với Harry - Meghan trong nhiều năm. Năm 2019, Foster từng giúp vợ chồng Sussex tìm nơi ở tạm thời tại một biệt thự riêng trên đảo Vancouver khi họ dành thời gian ở Canada. Foster khi đó cho biết ông cảm thấy vinh dự khi có thể giúp Meghan vì mình là người Canada và coi việc hỗ trợ họ là điều có ý nghĩa.
McPhee cũng từng tiết lộ cô quen Meghan từ nhỏ và chồng cô có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Harry. Nữ ca sĩ mô tả tình bạn giữa hai người giống như "cha và con trai".
Harry - Meghan hiện sống tại Montecito, California, nơi Foster và McPhee cũng có nhà. Hai cặp vợ chồng từng được bắt gặp đi chơi cùng nhau, củng cố mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình. Vì vậy, Foster khẳng định khoảnh khắc trên thảm đỏ chỉ là sự cố trong lúc sắp xếp đội hình chụp ảnh, không phản ánh mối quan hệ giữa ông với vợ chồng Sussex.
Tùng Anh (Theo People, Mail)