Bạn Nguyễn Thị Hằng chia sẻ: "Chúng mình đã có một đám cưới ấm áp yêu thương vào ngày 27/2 vừa qua. Đám cưới của chúng mình là kết quả sau 3 năm 4 tháng quen và yêu nhau. Tình yêu của mình đã trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Đã có những lúc hai đứa muốn buông xuôi tất cả. Nhưng anh nói: "Ông trời đã se duyên và bảo anh trao cho em chiếc dây định mệnh nên em hãy vui vẻ, yên tâm và tin tưởng đón nhận, em nhé".
Chúng mình quen nhau vào một ngày mùa đông lạnh giá. Lần đầu anh ấy chở mình bằng xe đạp dọc con đường Xuân Thủy, Cầu Giấy. Phố xá hôm đó không ồn ào như mọi khi mà thay vào đó là sự hối hả, vội vàng của mọi người tìm về tổ ấm. Bởi vì hôm đó trời mưa. Trước đó, anh còn nói đùa rằng: "Anh mong trời mưa để được đưa em về". Và ông trời đã đổ mưa thật.
Anh chở mình đi trong cơn mưa mùa đông và gió lạnh. Rồi một lúc sau, anh rẽ nhầm đường. Mình bảo anh dừng lại nhưng anh nói cứ đi hết con dốc đã. Bỗng nhiên xe trượt bánh và cả hai chúng mình bị ngã. Lúc đó mình vừa buồn cười vừa đau. Sau đó, anh đưa mình tới bến xe buýt để bắt xe về. Sau này khi yêu nhau, anh kể lại: "Lúc đó chân anh đau, mỏi, lạnh còn tay chỉ muốn buông rơi áo mưa nhưng không hiểu sao anh lại cố gắng che cho em đến khi em lên xe bus".
Và rồi chúng mình yêu nhau. Lúc anh tỏ tình, mình cũng bất ngờ lắm. Anh không nói yêu bao giờ vì dường như anh sợ điều ấy. Anh chỉ nói: "Hãy là Công chúa bong bóng của anh nhé!". Mình không nói gì mà chỉ mỉm cười và trong lòng thấy ấm áp mặc dù hôm đó đang là giữa mùa đông.
Khi yêu nhau, đã có lúc mình xao lòng, tưởng như ước mơ đến với anh không bao giờ thành hiện thực. Nhưng anh luôn ở bên và làm cho mình bất ngờ. Tình yêu lại trở nên mạnh mẽ với mộng mơ, khát khao của tuổi trẻ. Những rào cản của gia đình dù không lớn nhưng cũng làm trái tim hai đứa lạc hướng một năm.
Giờ đây, hạnh phúc thực sự đã đến khi chúng mình đã chứng tỏ được tình yêu chân thật, vượt qua nhưng ngăn trở để rồi có một gia đình nhỏ ấm êm. Đêm tân hôn, mình nắm tay chú rể và nói: "Anh à, vậy là chúng mình đã làm được rồi, phải không anh?". Mình hiểu được rằng tình yêu cần có niềm tin, sự hi sinh, lòng vị tha và hơn hết là một trái tim không bao giờ thôi hết yêu thương dành cho nhau".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và tháng 3 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng của nhãn hiệu thời trang Mommy tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.