Bé Orr Burns bị một con báo ở công viên safari trên đảo Koh Samui vồ, cắn vào mặt chảy máu. Người dân địa phương cùng các nhân viên sở thú đã phải ném đá vào đầu để buộc con báo nhả nạn nhân ra.
Gia đình nạn nhân đến du lịch Thái Lan từ Rishon LeTsiyon, Israel, và đi thăm chuồng báo trong công viên sau khi qua chuồng voi. Bố của Orr, anh Rafi Burns, cho biết: "Con báo trông như đang buồn ngủ, lơ đãng và không hề hung dữ". Trước khi nhảy lên người du khách nhí, con báo đã chồm qua người mẹ của cậu bé. Chú của Orr cho biết các nhân viên bảo vệ đã hướng dẫn gia đình đến cạnh cửa chuồng để chụp ảnh với con báo. Người chú cho rằng bảo vệ đã mở cửa và con báo lao ra, trốn thoát. Tuy nhiên, quản lý vườn thú, Naphat Pleumsut, khẳng định ông của nạn nhân mới là người phải chịu trách nhiệm.
"Người thân của cậu bé mở cửa do nhầm lẫn và không kịp đóng lại. Nhân viên của chúng tôi đã nhanh chóng phản ứng và buộc con báo quay trở lại chuồng trong vòng chưa đến 10 giây", ông Pleumsut nói, đồng thời cho biết thêm vườn thú đã trả phí điều trị cho nạn nhân tại Bệnh viện Bangkok và gia đình Israel đã cảm ơn họ trước khi về nước.
Tùng Anh (Theo Mirror)