Vụ án xét xử người đàn ông được tòa án Sainte-Rose, thuộc quần đảo Guadeloupe, tổ chức đầu tháng này, trang RCI (Pháp) đưa tin hôm 8/10. Người đàn ông bị kết án 15 tháng tù treo. Đồng thời, ông cũng phải bồi thường cho siêu thị, tham gia điều trị tâm lý và không được quay lại nơi xảy ra vụ việc.
Trước đó, vào cuối tháng 9, người đàn ông đeo mặt nạ, cầm súng bước vào siêu thị gần đồn cảnh sát địa phương. Ông yêu cầu nhân viên giao tiền trong két, rồi thản nhiên lấy thêm một miếng phô mai Emmental và chai rượu vang trước khi ra ngoài. Sau khi rời siêu thị, ông không bỏ trốn, mà đi bộ chậm rãi về phía xe hơi, như thể muốn bị bắt. Cảnh sát nhanh chóng khống chế và bắt giữ ông.
Tại phiên tòa, luật sư Léa Le Chevillier cho biết thân chủ là một cựu lính cứu hỏa không có tiền án, "không hề quan tâm đến tiền bạc", mà chỉ muốn vào tù để gặp cháu trai. Cháu nội của người đàn ông đang lĩnh án vì liên quan đến một vụ tai nạn xe máy. "Ông ấy tuyệt vọng. Ông chỉ muốn vào trong đó, đi dạo cùng cháu và bảo vệ cậu bé", bà nói. Trước đó, ông từng thấy cháu trai xuất hiện trong phòng thăm nom với một chiếc răng bị gãy do bị bạn tù đánh.
Người đàn ông bị truy tố tội cướp có vũ trang, hành hung nghiêm trọng và chống đối người thi hành công vụ. Tuy nhiên, "hồ sơ hoàn toàn khác thường" của bị cáo khiến cả tòa án lẫn thẩm phán đều bối rối. Cuối cùng, tòa cho rằng ông hành động vì tuyệt vọng chứ không vì mục đích tội phạm, nên không áp mức án 3 - 5 năm tù như thường lệ.
Tùng Anh (Theo ODD)