![]() |
Cầu thủ Pierzynski chạy theo quả bóng và chạm mặt ông Bush lúc nào không biết. |
Quả bóng rơi vào khu vực giăng lưới bảo vệ nơi có vợ chồng ông Bush cùng các trợ lý thân cận đang ngồi xem. Nhận thấy bóng có thể rơi trúng cựu ông chủ Nhà Trắng, người thân của một trợ lý đã đưa tay ra định che cho ông. Tuy nhiên, trái bóng không rơi vào người ai.
Ông Bush mỉm cười và hài hước trêu chọc cầu thủ A.J.Pierzynski khi anh này đang cố chạy tới để tóm bóng. Mải chạy, Pierzynski chạm mặt chính trị gia lúc nào không hay.
Cựu tổng thống Bush suýt bị bóng rơi trúng người |
50024 |
Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ đó cho biết: "Tôi nói với ông ấy rằng, ngài là tổng thống không có nghĩa tôi sẽ không dám chạy lên đầu ngài. Ông Bush và bà Laura đã cười rất sảng khoái khi né được. Tất nhiên tôi biết cựu tổng thống đang ngồi ở đó. Nhìn thấy bóng bay lên tôi đã nghĩ mình có cơ hội để chộp lấy nó. Tôi chạy nhanh và rồi nhận ra mình đã nhảy bổ vào ông ấy. Tình huống thật hài hước".
Theo Fox News, kể từ sau khi rời nhiệm sở, ông Bush cùng vợ trở về sống trong ngôi nhà ở vùng Dallas và thỉnh thoảng tới xem các trận đấu bóng chày.
Bình Minh