Giống ông Donald Trump, tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cũng là người có sở thích ăn uống đặc biệt. Ứng cử viên đảng Dân chủ tự nhận mình là người yêu kem chính hiệu và thích ăn kem hơn mọi thứ trên đời. "Tôi không uống rượu, không hút thuốc nhưng tôi ăn rất nhiều kem", ông nói. Khi còn là "phó tướng" cho tổng thống Obama, ông Joe Biden từng đặt chân tới nhiều nơi và mỗi khi có cơ hội, ông đều tranh thủ thưởng thức món tráng miệng mát lạnh này, theo Business Insider.
Ông Joe Biden cùng vợ và cựu tổng thống Obama thưởng thức kem trong một sự kiện vận động tranh cử năm 2008. Riêng ông Biden cầm tới hai cây kem cùng lúc. Cửa hàng Windmill Ice Cream khá nổi tiếng ở Aliquippa, Pennsylvania - một trong những bang quan trọng trong chiến dịch bầu cử.
Sở thích ăn kem gắn liền với tên tuổi của ông Biden. Trong một bài phát biểu năm 2016, ông từng tự hào giới thiệu: "Tôi là Joe Biden và tôi thích ăn kem. Các bạn đều nghĩ tôi đang đùa nhưng không phải vậy. Tôi ăn kem nhiều bằng ba người cùng một lúc". Trong ảnh, tổng thống đắc cử Mỹ đang thưởng thức một cây kem Oreo và Cookies mặn tại cửa hàng kem Little Man Ice Cream Parlour ở Denver (bang Colorado).
Loại kem ưa thích nhất của cựu phó tổng thống là chocolate chip kiểu truyền thống nhưng ông cũng không ngần ngại thử các vị khác nhau. Tại một sự kiện với trẻ em, ông Biden hào hứng ăn ly kem với 2 vị chocolate và vani tại tiệm kem Wolfie's ở Winston-Salem, Bắc Carolina.
Tổng thống đắc cử nhận một chiếc kem ốc quế vị rượu tại cửa hàng kem nổi tiếng Dairy Queen ở Nashville, Ohio vào năm 2012, cùng cựu thống đốc bang này, ông Ted Strickland. Ông Biden ăn kem mọi lúc mọi nơi, khi dự sự kiện, khi gặp trẻ nhỏ hay thậm chí là cả trên sóng truyền hình.
Hình ảnh ông Biden tranh thủ ăn kem khi tham dự các sự kiện dường như đã trở nên quen thuộc với truyền thông. Cựu phó tổng thống vừa bế cậu bé 17 tháng tuổi trong một buổi gây quỹ, vừa thưởng thức kem tại cửa hàng Klavon's Authentic 1920 ở Pittsburgh (bang Pennsylvania) năm 2010.
Thương hiệu kem nổi tiếng thế giới Dairy Queen là một trong những địa chỉ quen thuộc của chủ nhân tương lai của Nhà Trắng. Ông ghé qua cửa tiệm ở ở Steubenville, bang Ohio khi đang thực hiện một số sự kiện vận động của đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử năm 2012. Ông Biden tự tay trả tiền cho 2 cây kem của mình như bao vị khách bình thường khác và cho rằng "kem có thể khiến mọi thứ trở nên tốt hơn".
Trong chuyến dừng chân ngắn ngủi ở khu chợ bắc, thành phố Columbus, bang Ohio cùng năm 2012, cựu phó tổng thống không kìm lòng phải mua ngay một cây kem tại tiệm Jeni's Ice Cream Parolor. Thậm chí, khi người bán hàng còn chưa kịp cầm tiền thì ông Biden đã phải cắn một miếng kem cho thỏa cơn thèm.
Chủ nhân tương lai của Nhà Trắng từng nếm thử vị kem "anh đào Nhà Trắng" tại cửa hàng Klavon's Authentic 1920 ở Pittsburgh cùng một cô bé da màu 9 tuổi. Cảm hứng để làm nên cây kem độc đáo này chính là những rặng anh đào trồng quanh Nhà Trắng, tạo nên khung cảnh rực rỡ mỗi mùa xuân về, thu hút đông du khách tham quan.
Tình yêu kem của ông Joe Biden làm "lung lay" cả cựu tổng thống Obama. Hai chính trị gia đảng Dân chủ bước vào tiệm kem Windmill Ice Cream Shop in Aliquippa, bang Pennsylvania năm 2008, khi ông Obama chưa trở thành chủ nhân Nhà Trắng.
Chủ đề "ông Biden thích ăn kem" từng là đề tài trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt like. Thậm chí, những người hâm mộ tổng thống đắc cử còn từng làm một loại kem mang tên ông Biden, với hương vị yêu thích là chocolate chip truyền thống.
Sở thích ăn kem của ông Biden từng là đề tài của giới truyền thông. Video: CNN