Ôn Bích Hà hôm 14/1 khoe trên Weibo cá nhân bức ảnh cô vui đùa với con trai và viết: "Những khoảnh khắc hạnh phúc". Trong tấm hình, con trai của cô - bé Hà Quốc Luân nghịch ngợm cắn má mẹ, trông hai mẹ con chơi đùa bên nhau rất ngọt ngào, vui vẻ.
Hà Quốc Luân không phải con ruột của Ôn Bích Hà, cậu bé được cha mẹ nhận nuôi khi còn đỏ hỏn. Chào đời năm 2010 và bị bỏ lại tại bệnh viện, cậu bé ngay sau đó được đích thân nữ diễn viên Bông hồng lửa cùng chồng đến nhận về nuôi. Ôn Bích Hà từng kể cô cùng ông xã tham gia một hoạt động thiện nguyện tại viện, và sau khi thấy cậu bé này, họ quyết định đón về chăm sóc. Họ của cậu bé cũng được đặt theo họ của bố nuôi Hà Tổ Quang, tên tiếng Anh là Xavier.
Không đích thân sinh ra Hà Quốc Luân nhưng chăm sóc cậu bé từ khi còn nhỏ, Ôn Bích Hà trở thành người mẹ đích thực của cậu bé. Nữ diễn viên cho biết mỗi khi xa con, cô lúc nào cũng nhớ, chỉ đi vài ngày đã không chịu nổi và phải vội vã quay về với bé. Ngôi sao Hong Kong cũng khen ngợi con trai là cậu bé đáng yêu, tình cảm.
Ôn Bích Hà kết hôn với doanh nhân Hà Tổ Quang từ năm 2010, tuy nhiên cô không sinh con mà nhận con nuôi. Giải thích về điều này, nữ diễn viên cho biết cô sợ máu, cũng không muốn đánh mất vóc dáng đẹp. Ý kiến của cô từng vấp phải chỉ trích của nhiều người, không ít khán giả cho rằng Ôn Bích Hà ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Trong khi đó, nhiều ý kiến lại nghĩ đó là lựa chọn của mỗi người, dư luận nên tôn trọng.
Ôn Bích Hà được mệnh danh là "bông hồng lửa" Hong Kong nhờ thành công của bộ phim cùng tên. Ngoài ra, cô ghi dấu ấn qua nhiều phim như Biến động kinh hồn, Đát Kỷ Trụ Vương...
Ảnh: News