Lừa Demo được đội chiếc mũ của Uncle Sam đứng trước ngôi "Nhà Trắng" của cựu thị trưởng Silvio Carrasquilla. Ảnh: AFP |
Silvio Carrasquilla, cựu thị trưởng làng Turbaco, phía bắc Colombia, nói ông hy vọng được tặng cho người đứng đầu nước Mỹ một chú lừa tên là “Demo”. “Demo đã được chích ngừa đầy đủ và cũng nhỏ bé nên sẽ không chiếm nhiều chỗ trên chuyên cơ của Tổng thống”, AFP dẫn lời Silvio nói.
Là con trai của một quan chức thành phố, Carrasquilla luôn ngưỡng mộ Tổng thống Mỹ, người mà ông gọi là “nguồn hy vọng cho tất cả chúng ta”.
Tuần này, Carrasquilla đã dẫn đầu hàng trăm người dân Turbaco cưỡi lừa đi xung quanh thị trấn. Nhiều người ở đây bắt đầu tin rằng tổng thống Mỹ sẽ ghé Turbaco trong chuyến thăm Colombia cuối tuần này. Họ chuẩn bị nhiều món quà, sách và tranh ảnh để tặng ông Obama.
Năm 2008 khi Obama được bầu làm tổng thống Mỹ, Carrasquilla còn sơn lại toàn bộ ngôi nhà mình thành màu trắng. Ông tự hào giới thiệu về căn phòng hình bầu dục, trong đó đặt một chiếc bàn với con dấu Mỹ và một bức ảnh lớn của gia đình Tổng thống Obama.
“Ông ấy (Obama) là một hình mẫu. Ông đã bất chấp tất cả những dự đoán sẽ thua cuộc mà chạy đua vào vị trí người đứng đầu của một trong những nước quyền lực nhất thế giới”, Carrasquilla nói.
Trong cuộc bỏ phiếu tổng thống Mỹ năm 2008, Carrasquilla cũng tự tổ chức một cuộc bỏ phiếu ngay trước “Nhà Trắng” của mình. Thùng phiếu gồm hơn 1.400 lá phiếu bầu cho Obama hiện vẫn được ông gìn giữ cẩn thận.
Và khi tổng thống Mỹ được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình vào năm 2009, người cựu thị trưởng của Turbaco đã mời những người hàng xóm đến cùng thả chim bồ câu.
Carrasquilla từng được chú ý nhiều hơn sau khi tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế và trổ tài ca hát với một ca khúc có tựa đề là “Obama”.
Hướng Dương