Kosaka chia sẻ niềm vui khi biết gia đình mĩnh vẫn an toàn sau thảm họa kép hôm 11/3. |
Suốt nhiều ngày kể từ sau khi thảm họa kép tràn qua và cuốn phăng ngôi làng với 17.000 dân ở Minami Sanriku, Kosaka sục sạo khắp internet để tìm kiếm thông tin về người thân ở quê nhà. Một ngày nọ, cô nhận được email nói rằng em gái Yukako, 13 tuổi, đã an toàn trong khu lánh nạn tại trường trung học. Vậy còn bố mẹ, ông bà nội, chị gái, liệu có ai trong số họ đang nằm dưới đống đổ nát không?
Kosaka đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra sau khi xem đoạn phỏng vấn thị trưởng thành phố, người đàn ông vừa thoát chết trong gang tấc. Trải lòng trong cuộc nói chuyện đẫm nước mắt trên kênh CNN, nữ sinh 20 tuổi ấy chia sẻ: "Tôi không nghĩ họ còn sống nên đã khóc suốt ba ngày".
Tối 13/3, Kosaka nhận được tin nhắn từ một người bạn ở Nhật thông báo về đoạn video dài 45 giây trên YouTube. Đoạn phim cho thấy cảnh ngôi nhà của cô đứng lẻ loi giữa đống đổ nát, chị gái Kosaka đang giơ một tấm biển viết dòng chữ tất cả chúng tôi đều an toàn bằng tiếng Nhật với nhóm phóng viên truyền hình. Kosaka đã vui mừng khôn xiết khi nghe tin về đoạn video nhưng sau đó lại hoang mang khi không thể tìm thấy nó trên mạng. Nhờ liên lạc với một mạng xã hội ở Nhật, sáng hôm sau Kosaka đã nhận được đường link. Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà thân yêu, cảm xúc hạnh phúc và vui mừng của Kosaka khiến tất cả mọi người nơi cô ở đều ngạc nhiên.
Nữ sinh Nhật tìm thấy gia đình qua YouTube |
45726 |
"Tôi đã hét lên. Bố mẹ nuôi của tôi tỉnh dậy và nghĩ rằng có chuyện gì đó thực sự tồi tệ. Họ hỏi chuyện gì xảy ra và tôi sung sướng nói mọi người vẫn còn sống", Kosaka kể.
Đoạn phim có cảnh chị gái Shoko 24 tuổi của Kosaka đang đứng trên ban công của gia đình và nhờ các phóng viên nói với em gái ở nước Mỹ xa xôi tin gia đình đã an toàn. Đoạn video cũng quay cảnh một nhóm phóng viên tiếp cận ngôi nhà. Chị gái Kosaka đội mũ bảo hiểm trắng và cầm tấm biển ghi "gia đình Kosada, tất cả chúng tôi đều an đoàn".
Giờ thì Kosaka đang cố gắng thông báo với người thân ở Nhật rằng cô đã nhận được lời nhắn của họ. Thảm họa tạm thời qua đi nhưng cô vẫn lo lắng cho cuộc sống của người nhà ở ngôi làng bị phá hủy nặng nề, một thị trấn ma. Kosaka vẫn chưa nhìn thấy bố, mẹ và ông bà nội trong bất cứ đoạn video nào.
Ngôi nhà của gia đình Kosada còn lại duy nhất trên một quả đồi. Cách đây năm năm, cha cô đã sửa sang lại nó và xây thêm một tầng hầm. Các ngôi nhà của hàng xóm bên cạnh đều đã cũ kỹ. Từ khi nhận được đường link video, Kosada đã xem đi xem lại đoạn phim không dưới 50 lần trong suốt 24 giờ và không ngừng khoe với các bạn trong lớp. Cô say sưa kể, giới thiệu và miêu tả ngôi nhà ở Nhật và không quên nhắc tới bố, mẹ.
Thông qua cuộc phỏng vấn của CNN, Kosaka muốn gửi lời tới người thân bằng tiếng Nhật: "Em đã xem video của chị, ơn trời chị vẫn còn sống, cảm ơn chị vì vẫn lo lắng cho em trong khi chị đang trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Thế còn ông bà nội, bố mẹ của chúng ta đâu? Họ thế nào rồi hả chị?". Sau phần hỏi thăm, Kosada mong muốn được gặp lại mọi người trong một ngày gần nhất.
Theo CNN, trong số 4.000 sinh viên đang học tại đại học California có 109 người quốc tịch Nhật Bản. Ngoài Kosada, một số sinh viên khác cũng đã liên lạc được với gia đình của mình.
Bình Minh