Chuyến tập huấn tại Đức dang dở, không thể tham dự giải vô địch châu Á và thậm chí là cả vô địch quốc gia, không bảo vệ được 2 tấm HC vàng sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Sự thất vọng với Vũ Thị Hương lên tới đỉnh điểm khi mới đây, cô chính thức bị gạt khỏi danh sách các VĐV trọng điểm của điền kinh Việt Nam tập trung chuẩn bị cho mục tiêu đoạt chuẩn Olympic 2012.
![]() |
Vũ Thị Hương có một năm thi đấu lận đận. Ảnh: Nguyễn Kiên. |
Từ ngày về nước sau thất bại tại SEA Games 26, Hương kiệm lời hẳn. Không phải vì cô lảng tránh báo chí, nhưng chẳng biết nói gì bây giờ, khi mọi thất bại liên tiếp cứ đổ ập xuống đầu mình.
Còn nhớ hồi Hương trở về sau chuyến tập huấn không đạt kết quả như mong muốn tại Đức, Hương chính là tâm điểm của dư luận và báo chí với chấn thương dính phải. Vẫn biết chấn thương là điều khó tránh khỏi với những VĐV đỉnh cao, nhưng việc được quá nhiều người kỳ vọng, khiến Hương cũng cảm thấy có một phần lỗi thuộc về mình. Cơn đau rách màng cơ đùi chân phải hành hạ đêm ngày, những chỉ trích về chuyến tập huấn thất bại, khiến Hương cảm thấy rất mệt mỏi và tưởng như gục ngã. Song với Hương, cô từng nhiều lần rơi vào tình cảnh khó khăn còn hơn thế này nhiều. Hương đã xin tập lại, chỉ sau vài ngày nghỉ ngơi. Cái tính của Hương vẫn vậy, cứ khi nào thấy buồn là cô lại chạy, lại tập.
Để tập trung cho SEA Games, Hương đã chủ động bỏ giải vô địch quốc gia để chờ chấn thương lành hẳn. Nhiệm vụ bảo vệ 2 tấm HC vàng nội dung 100m, 200m tại SEA Games 26 càng ngày càng thôi thúc. Đây cũng là giải đấu mà Hương sẽ quyết tâm giành vé tham dự Olympic London 2012, tấm vé không chỉ cá nhân Hương, mà cả điền kinh Việt Nam đang chờ đợi đến cháy bỏng.
Việc không được tham dự giải châu Á và thế giới là đáng tiếc với Hương, nhưng điều đó lại càng khiến cô thêm quyết tâm tại SEA Games 26. Hương không cho rằng đó là áp lực, bởi cô không bao giờ tự gây áp lực đối với bản thân. Ở bất kỳ giải đấu nào, Hương luôn xác định phải có trách nhiệm với bản thân mình, cần phải bảo vệ thành tích của mình, cũng có nghĩa sẽ phải nỗ lực hết khả năng để không phụ lòng tin của người hâm mộ. Thế nhưng, ông trời cứ như muốn thử thách những người phụ nữ có ý chí kiên cường. Chấn thương tiếp tục là rào cản, là nỗi lo, dù Hương không thể hiện ra bên ngoài.
Cái nỗi lo đó rồi cũng đến. Tại sân điền kinh Gelora Sriwijaya trong một buổi chiều đáng quên, tượng đài Vũ Thị Hương đã chính thức sụp đổ sau gần một thập kỷ thống trị sân chơi khu vực. Vũ Thị Hương lững thững bước từng bước chậm rãi về khu vực ban huấn luyện. Hàng trăm ánh mắt nhìn Hương, vừa thất vọng, lại vừa thấy thương Hương vô cùng. Tấm HC đồng chẳng khác nào thất bại bởi suốt 3 kỳ SEA Games vừa qua, Hương đã không có đối thủ. Có lẽ Hương cũng tự biết, lỗi lớn ở phần mình.
![]() |
Chấn thương khiến Vũ Thị Hương đánh mất ngôi nữ hoàng điền kinh khu vực. Ảnh: Nguyễn Kiên. |
Cô đã xuất phát không tốt, sức rướn và sức mạnh cũng đều không đúng 100% phong độ. Nỗi kỳ vọng đã trở thành nỗi thất vọng vô bờ, dù ai cũng biết, chuyện thắng thua trong thể thao quá đỗi bình thường. Một VĐV bản lĩnh như Hương, cũng phải suýt khóc khi trả lời phỏng vấn của báo chí. Hương đã xin lỗi người hâm mộ vì đã phụ lòng mong mỏi. Hương thừa nhận, cô không thể luôn giành chiến thắng mãi để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Có lúc Hương cũng nghĩ mình sẽ phải nhận thất bại nhưng không ngờ lại rơi vào thời điểm này, thời điểm mà cô cần một thành tích để vớt vát sau một năm tay trắng.
Thất bại một thực tế có lẽ còn lâu người hâm mộ nước nhà mới nuốt trôi được. Riêng với Hương, có lẽ cô là người duy nhất hiểu rõ điều gì đang xảy ra với mình. Chấn thương, chính chấn thương đã khiến Hương không còn sức mạnh. Còn với các nhà chuyên môn, nguyên nhân sâu xa khiến Hương thất bại, là điền kinh Việt Nam đã không có một kế hoạch thật hợp lý, trong thời điểm mà Hương đang có sự hưng phấn nhất sau thành công tại Asiad Quảng Châu. Và nữa, có lẽ tất cả phải chấp nhận một sự thật, Hương không còn ở thời kỳ đỉnh cao của mình.
Tất nhiên, Hương vẫn còn cơ hội làm lại. Bản thân Hương khẳng định: “Chiến thắng lớn nhất của một VĐV thể thao là vượt qua chính mình. Tôi sẽ quyết tâm lấy vé đi Olympic, lấy lại hình ảnh của mình”. Thế nhưng, có vẻ những nhà quản lý điền kinh nước nhà không còn đặt hết niềm kỳ vọng vào Hương như trước. Hương vừa bị gạt khỏi danh sách các VĐV trọng điểm của điền kinh Việt Nam tập trung chuẩn bị cho mục tiêu đoạt chuẩn Olympic 2012.
Một năm khép lại với những kỷ niệm buồn, những nỗi thất vọng và cả một tương lai không mấy sáng sủa. Không biết bao giờ, người hâm mộ lại được chứng kiến những bước chạy thần tốc của Hương. Những hình ảnh đẹp nhất, đang dần lui vào dĩ vãng...
Thế Kiên