Hôm 6/4, Nữ hoàng Anh có cuộc gặp qua video với Bệnh viện Royal Lndon ở Whitechapel để chính thức khai trương khoa bệnh Queen Elizabeth, nơi điều trị, chăm sóc các bệnh nhân Covid-19. Người đứng đầu ngai vàng nước Anh đã lắng nghe những câu chuyện của nhân viên y tế, các bệnh nhân và công nhân đã sử dụng cơ sở này làm nơi điều trị trong suốt đại dịch.
Chia sẻ với Asef Hussain, người từng mắc Covid, và vợ ông, bà Shamina, Nữ hoàng nói: "Căn bệnh này khiến ai trong chúng ta cũng mệt mỏi và kiệt sức, phải vậy không? Đại dịch thật kinh khủng. Nó để lại kết quả không tốt đẹp chút nào".
Nữ hoàng Anh có kết quả dương tính với Covid-19 hồi tháng 2 nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các công việc. Theo thông báo của Điện Buckingham, bà có các triệu chứng như cảm cúm nhẹ.
Hussain là thành viên thứ ba trong gia đình phải nhập viện Royal London sau khi nhiễm virus hồi tháng 12/2020. Em trai ông qua đời đầu tiên, tiếp theo là bố ông. Lúc đó, Hussain đang phải nằm máy thở.
Nhớ lại trải nghiệm của mình, Hussain cho hay vợ ông đã phải gọi xe cấp cứu khi ông tỉnh dậy vào buổi sáng và không thở được. "Tôi nhớ đã lay vợ dậy, nói với cô ấy rằng tôi thấy như thể đang ở trong phòng thiếu oxy. Tôi ngó đầu ra ngoài cửa sổ, cố gắng hít thở thêm thật nhiều oxy", ông kể.
Hussain đã phải nằm ở Royal London suốt bảy tuần và hiện dần phục hồi sức khỏe. Từ khi ra viện, ông phải sử dụng xe lăn và máy thở oxy di động.
Trong cuộc trò chuyện, Nữ hoàng thừa nhận những khó khăn mà bệnh nhân phải trải qua khi không được gặp gia đình, bạn bè trong thời gian nằm viện. "Tất nhiên rồi, thật khó khăn khi các bạn không thể gặp người thân của mình", bà nói.
Mireia Lopez Rey Ferrer, y tá đã làm việc ở bệnh viện từ 2008, nói với Nữ hoàng những cam kết của nhân viên đối với các bệnh nhân mà họ chăm sóc. "Là y tá, chúng tôi luôn đảm bảo rằng bệnh nhân không chỉ có một mình. Chúng tôi nắm tay họ, lau nước mắt và an ủi họ. Có những thời điểm, chúng tôi thấy như mình đang chạy trong cuộc đua marathon không có vạch đích", cô nói.
Khoa Queen Elizabeth với 155 giường bệnh được xây dựng chỉ trong bảy tuần để đáp ứng nhu cầu điều trị cấp thiết giữa đại dịch. Thông thường, một cơ sở y tế với quy mô lớn như vậy sẽ mất khoảng 5 tháng để hoàn thành.
Khi đội ngũ y tế bệnh viện nói chính "tinh thần Dunkirk" (thuật ngữ chỉ sự đoàn kết trong những thời khắc khó khăn nhất) đã truyền cảm hứng cho họ suốt quá trình khám chữa bệnh nhân Covid-19, Nữ hoàng đáp: "Cảm ơn Chúa nó vẫn còn tồn tại".
Nữ hoàng Anh, 95 tuổi, gần đây ủy nhiệm cho các thành viên cấp cao hoàng gia thay mình xuất hiện ở một số sự kiện trước công chúng. Hôm 8/4, Điện Buckingham thông báo Thái tử Charles và vợ, nữ Công tước xứ Cornwall, sẽ đại diện Nữ hoàng dự hoạt động nhà thờ thường niên Royal Maundy. Tháng trước, Thân vương xứ Wales cũng thay mặt Nữ hoàng tại sự kiện của Khối Thịnh vượng Chung ở Tu viện Westminster.
Nữ hoàng Elizabeth II hiện trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng gặp khó khăn về đi lại. Hôm 9/4, bà kỷ niệm một năm ngày mất của người chồng yêu quý - Hoàng thân Philip - trong riêng tư ở Lâu đài Windsor.
Hướng Dương (Theo The Guardian)