Nữ hoàng nói về tình hình sức khỏe
Nữ hoàng đã phải chống gậy khi gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, Thiếu tướng Eldon Millar và người tiền nhiệm của ông, Chuẩn đô đốc James Macleod, trong phòng Oak ở Lâu đài Windsor, hôm 16/2. Khi hai quan chức cấp cao vào phòng, bà đã đứng sẵn cạnh bàn làm việc và hô lên: "Tôi ở đây".
Nữ hoàng 95 tuổi nở nụ cười tươi chào đón ông Eldon và ông James. Trong lúc cả hai tiến vào phòng, một người hỏi Nữ hoàng: "Bà khỏe không ạ?". Nữ hoàng thẳng thắn vừa chỉ vào chân vừa nói: "Như các anh thấy đấy, tôi không thể đi lại được". Đây được coi là lần đầu tiên Nữ hoàng công khai nhận yếu sau hàng loạt đồn đoán về tình trạng sức khỏe của bà từ cuối tháng 11 năm ngoái đến nay.
Bên cạnh đó, Nữ hoàng cũng trở lại làm việc sau khi có lo ngại bà bị mắc Covid-19 do tiếp xúc với con trai là Thái tử Charles chỉ hai ngày trước khi ông có kết quả dương tính. Vợ của Charles, bà Camilla, hiện cũng dương tính với virus.
Tuy nhiên, Điện Buckingham từ chối xác nhận liệu Nữ hoàng có mắc bệnh hay không vì lý do bảo mật. Tuần trước, họ chỉ thông báo Nữ hoàng không có bất kỳ triệu chứng nào. Dù vậy, theo hướng dẫn hiện hành, Nữ hoàng phải thực hiện các xét ngiệm trong 7 ngày và sẽ được các bác sĩ Hoàng gia theo dõi sát sao.

Nữ hoàng tiếp khách ở lâu đài Windsor hôm 16/2. Ảnh: PA
Cuộc gặp của bà với Bộ trưởng diễn ra giữa bối cảnh Hoàng gia đang chịu sóng gió từ các bê bối liên quan đến Thái tử Charles và Hoàng tử Andrew. Công tước xứ York đang hoàn tất việc giải quyết vụ án ông bị tố tấn công tình dục. Ông khiến dân Anh tức giận khi đồng ý dàn xếp giải quyết vụ án tấn công tình dục với số tiền khổng lồ 16,3 triệu USD để không phải ra hầu tòa. Trong khi đó, cảnh sát London cũng đang tiến hành cuộc điều tra về vụ bê bối danh dự liên quan đến quỹ từ thiện của Thái tử Charles.
Tùng Anh (Theo People)