
Paula Dapena ngồi quay lưng không thực hiện nghi thức tri ân huyền thoại Maradona. Ảnh: SBB.
Trong khi đồng đội ở CLB Viajes InterRias FF và đối thủ Deportivo La Coruna đứng thành vòng tròn, cúi đầu mặc niệm Maradona, Paula Dapena ngồi xuống và quay lưng thể hiện sự phản đối. "Ngay sau khi tôi biết về việc sẽ có một hành động tưởng nhớ, tôi từ chối dành một phút mặc niệm cho một kẻ hiếp dâm, ấu dâm và vũ phu. Tôi không thể làm điều đó vì đi ngược lại những giá trị tôi tôn thờ", Dapena chia sẻ trên AS.
Maradona qua đời hôm 25/11 đúng ngày Quốc tế chống bạo hành phụ nữ. Tiền vệ 24 tuổi cho rằng đáng lẽ nên dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân của bạo lực chứ không phải một người từng bị cáo buộc bạo lực với phụ nữ. Cầu thủ đội Viajes InterRias FF cũng khẳng định cô ngưỡng mộ tài năng của Maradona nhưng tính cách và con người ông thì không. Dapena "ngạc nhiên" khi không có nữ cầu thủ nào ngoài mình từ chối vinh danh Maradona.

Maradona được coi là một vị Thánh ở Napoli hay Argentina dù quá khứ từng sử dụng rượu, ma túy và đời tư ồn ào. Ảnh: SBB.
Sau khi công khai phản đối mặc niệm cựu danh thủ Argentina, tiền vệ 24 tuổi bị dọa giết. "Tôi cũng nhận được nhiều lời nhắn ủng hộ nhưng cũng không ít lời đe dọa. Không chỉ tôi mà các đồng đội của tôi cũng bị lăng mạ trên mạng xã hội. Chúng tôi còn bị đe dọa với các tin nhắn kiểu như tao sẽ tìm tới địa chỉ nhà mày và bẻ gãy chân mày", Dapena chia sẻ.
Năm 2014, huyền thoại Argentina bị tố cáo bạo hành với bạn gái khi đó là Rocio Oliva. Tuy nhiên, Maradona một mực khẳng định ông chỉ giật điện thoại và ném đi chứ không có hành động vũ phu với phụ nữ. Các cáo buộc ông là kẻ hiếp dâm hay ấu dấm đều không có cơ sở.
Hoàng Trang (Theo The Sun)